Nói thế này cho bạn hiểu. Dù là máu thật , nếu dính chỉ dính vào quần lót của bạn là cùng , không tài nào dính vào hậu môn bạn được . bạn là thánh hoang tưởng rồi đó.
Nói thế này cho bạn hiểu. Dù là máu thật , nếu dính chỉ dính vào quần lót của bạn là cùng , không tài nào dính vào hậu môn bạn được . bạn là thánh hoang tưởng rồi đó.
Dạ, quần em mới rách, em tính lau nhà xong hẳn thay luôn. Cái quần rách thiệt mà ạ, do nhà em làm theo kiểu mái vòm che, có cổng, nên em mới dám đi ra mà mặc quần như vậy chớ, chứ nhà mà không có gì hết thì sao em dám ra ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)