Chào anh chị diễn đàn và mọi người!
Mình có tâm sự như sau- Hôm qua lúc 23h đêm mình có lỡ dại dột QHTD với GMD :(. suốt quá trình quan hệ mình thấy BCS ko bị rách :(. Nhưng tới lúc mình rút ra để bỏ BCS đi thì mình đã làm rách BCS :( (Mình cầm nửa dương vật vuốt bao ra thì cảm giác bị rách nửa bao dính ở trên phần còn lại của DV) .lúc đó e chỉ cảm giác thấy thế :( vì đang te rượu rồi :(. Xong em GMD nó bảo để em rút ra cho :( xong rồi nó mang vào nhà tắm :( vất đi thì e lại thấy bao còn nguyên :( nhìn đống vỏ BCS ở đó có vài cái thì ko cái nào rách :(. EM nghi ngờ nó dấu cái rách đi. Nên trong đêm em vào luôn viện Nhiệt Đới làm xét nghiệm và dùng PET với pháp đồ :
TDF + 3TC + LPV/r
Uống lúc 7h30 sáng!
Em hoang mang quá mong mn tư vấn giúp em vs ạ!