Em đã dần đỡ hơn rồi ạ. Em muốn hỏi các anh chị một vấn đề, không phải hoang tưởng. Trời tối, em đi xe ngoài đường, Đường thì vắng và tối. Em thấy bên đường có 2 người dừng xe lại, ngồi yên trên xe, làm chuyện gì đó mờ ám, tư thế giống như chích ma tuý. Em thì tính tò mò nên nhìn, họ thấy em, em sợ quá nên em vẫn tiếp tục đi. Em thì vẫn bình tĩnh đi vì nghĩ rằng, nếu mà họ lấy kim đâm thẳng vô người em thì chắc chắn, em đã bị té xe và hét lên. Em không hề bị như vậy, nhưng có cảm giác bị hai cái gì nhọn ném vô lưng mình ạ. Em sợ họ mới chích xong và quăng kim vô em ạ. Em có sao không ạ.