Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 101 đến 110 của 110

Chủ đề: máu vết thương

  1. #101
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,245
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xinhoi123 Xem bài viết
    Em chỉ sợ lúc đó đang chảy máu, cả 2 tai. Và em còn một điều muốn hỏi, hômnqua em đi ngoài đường, đường hẻm, em thấy một thanh nhiên nhìn rất hung tợn, người đỏ, rất giống nghiện, ngồi bên vệ đường hẻm rất chật, ngồi hướng ra tay cầm cái gì em không biết, lúc đó có xe lớn nên nép vô phía anh ta, lúc đi qua anh ta, em cảm thấy chân mình hơi rát rát, nhói nhói (100% không đâm kim), em quay lại thấy anh ta nhìn em. Về em kiểm tra em thấy chân em có vết xước dài chảy máu. Nếu anh ta dùng kim mới chích xong kaf làm em bị xước, chảy máu, nhưng đến tối 9h30 em mới về tới nhà tắm, rửa vết đó thì có nguy cơ không ạ
    Bạn đừng có suy diễn hoang tưởng quá rồi tự hù mình yếu tim.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

  2. #102
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    19-06-2016
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    26
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em hơi lo, nhưng mà chỉ bị kim tiêm làm xước mà không đâm bơm má vào thì không sao đúng không ạ. Em sợ lúc quẹt qua anh ta có đẩy máu bắn máu ra

  3. #103
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xinhoi123 Xem bài viết
    Em chỉ sợ lúc đó đang chảy máu, cả 2 tai. Và em còn một điều muốn hỏi, hômnqua em đi ngoài đường, đường hẻm, em thấy một thanh nhiên nhìn rất hung tợn, người đỏ, rất giống nghiện, ngồi bên vệ đường hẻm rất chật, ngồi hướng ra tay cầm cái gì em không biết, lúc đó có xe lớn nên nép vô phía anh ta, lúc đi qua anh ta, em cảm thấy chân mình hơi rát rát, nhói nhói (100% không đâm kim), em quay lại thấy anh ta nhìn em. Về em kiểm tra em thấy chân em có vết xước dài chảy máu. Nếu anh ta dùng kim mới chích xong kaf làm em bị xước, chảy máu, nhưng đến tối 9h30 em mới về tới nhà tắm, rửa vết đó thì có nguy cơ không ạ
    Trích dẫn Gửi bởi xinhoi123 Xem bài viết
    Em hơi lo, nhưng mà chỉ bị kim tiêm làm xước mà không đâm bơm má vào thì không sao đúng không ạ. Em sợ lúc quẹt qua anh ta có đẩy máu bắn máu ra
    Do bạn mắc bệnh hoang tưởng nên nghĩ ra kim tiêm và máu thôi.
    Chỉ vì quá lo sợ bị HIV mà bạn tạo áp lực cho cuộc sống của bạn như này thì đúng sống không có một chút ý nghĩa nào cả. Sống như này không những không giúp ích gì cho xã hội mà chỉ làm khổ bản thân và gia đình mình.

  4. #104
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,245
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xinhoi123 Xem bài viết
    Em hơi lo, nhưng mà chỉ bị kim tiêm làm xước mà không đâm bơm má vào thì không sao đúng không ạ. Em sợ lúc quẹt qua anh ta có đẩy máu bắn máu ra

    Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì đi xét nghiệm vậy nhé.



    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

  5. #105
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. tytyty's Avatar
    Ngày tham gia
    20-06-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thái nguyên
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Một vài điều lăn tăn

    Em chào các anh chị, 2 ngày nay, em đã cố trấn an về bản thân nên có nhiều vấn đề đã tự giải quyết. Nhưng chiều nay em còn vài điều thắc mắc. Em đi trên đường, và bỗng có một vài giọt gì đó rớt vào đúng khoé mắt của em, mắt em cay và có đỏ lên. Em lăn tăn và em nghĩ là nếu là máu thì cần một lượng rất lớn làm mắt mình đỏ như máu thì mới có nguy cơ đúng không ạ. Thứ hai là em có bị bánh xe nó chà sát lên chân gây trầy xước to ở 2 vị trí, có chảy máu. Em cạo râu ở trong nhà, và có làm mặt bị xước, giống như bị kiểu đứt tay ấy ạ, có chảy máu rồi em có ra ngoài liền lúc vết thương chưa khô và chưa kịp rửa. Cho em hỏi, có phải nếu mà mình tiếp xúc những vết thương đó muốn có nguy cơ khi tiếp xúc máu, vết thương người khác thì phải đầy đủ rộng, dài và sâu thiệt sâu máu chảy ròng ròng mới lo đúng ko ạ. Còn một điều nữa, em ăn dỗ, bên cạnh em là người có h, em lỡ cầm nhầm đôi đũa, dùng nhầm cả giấy của họ lau vô miệng, mắt và bị bể mụn đùi chảy máu, tiếp xúc với họ ở chân nếu chaan họ có bị chảy máu thì có sao không ạ

  6. #106
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tytyty Xem bài viết
    Em chào các anh chị, 2 ngày nay, em đã cố trấn an về bản thân nên có nhiều vấn đề đã tự giải quyết. Nhưng chiều nay em còn vài điều thắc mắc. Em đi trên đường, và bỗng có một vài giọt gì đó rớt vào đúng khoé mắt của em, mắt em cay và có đỏ lên. Em lăn tăn và em nghĩ là nếu là máu thì cần một lượng rất lớn làm mắt mình đỏ như máu thì mới có nguy cơ đúng không ạ. Thứ hai là em có bị bánh xe nó chà sát lên chân gây trầy xước to ở 2 vị trí, có chảy máu. Em cạo râu ở trong nhà, và có làm mặt bị xước, giống như bị kiểu đứt tay ấy ạ, có chảy máu rồi em có ra ngoài liền lúc vết thương chưa khô và chưa kịp rửa. Cho em hỏi, có phải nếu mà mình tiếp xúc những vết thương đó muốn có nguy cơ khi tiếp xúc máu, vết thương người khác thì phải đầy đủ rộng, dài và sâu thiệt sâu máu chảy ròng ròng mới lo đúng ko ạ. Còn một điều nữa, em ăn dỗ, bên cạnh em là người có h, em lỡ cầm nhầm đôi đũa, dùng nhầm cả giấy của họ lau vô miệng, mắt và bị bể mụn đùi chảy máu, tiếp xúc với họ ở chân nếu chaan họ có bị chảy máu thì có sao không ạ
    Những gì bạn kể trên đây không có nguy cơ với HIV.

  7. #107
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,245
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tytyty Xem bài viết
    Em chào các anh chị, 2 ngày nay, em đã cố trấn an về bản thân nên có nhiều vấn đề đã tự giải quyết. Nhưng chiều nay em còn vài điều thắc mắc. Em đi trên đường, và bỗng có một vài giọt gì đó rớt vào đúng khoé mắt của em, mắt em cay và có đỏ lên. Em lăn tăn và em nghĩ là nếu là máu thì cần một lượng rất lớn làm mắt mình đỏ như máu thì mới có nguy cơ đúng không ạ. Thứ hai là em có bị bánh xe nó chà sát lên chân gây trầy xước to ở 2 vị trí, có chảy máu. Em cạo râu ở trong nhà, và có làm mặt bị xước, giống như bị kiểu đứt tay ấy ạ, có chảy máu rồi em có ra ngoài liền lúc vết thương chưa khô và chưa kịp rửa. Cho em hỏi, có phải nếu mà mình tiếp xúc những vết thương đó muốn có nguy cơ khi tiếp xúc máu, vết thương người khác thì phải đầy đủ rộng, dài và sâu thiệt sâu máu chảy ròng ròng mới lo đúng ko ạ. Còn một điều nữa, em ăn dỗ, bên cạnh em là người có h, em lỡ cầm nhầm đôi đũa, dùng nhầm cả giấy của họ lau vô miệng, mắt và bị bể mụn đùi chảy máu, tiếp xúc với họ ở chân nếu chaan họ có bị chảy máu thì có sao không ạ
    Đúng là suy diễn hoang tưởng,đi ra đường thì đôi lúc bụi bặm bay vào mắt nên mắt đỏ,chứ máu ở đâu ở ngoài đường bay vào mắt mình.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  8. #108
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. tytyty's Avatar
    Ngày tham gia
    20-06-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thái nguyên
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Các anh giúp em điều này để ra ngoài đường khỏi lo. Trong nhà em treo nhiều lồng chim, em cao nên đi toàn va đập đầu vô lồng có mấy thanh sắt, em sợ là trong quá trình va đập đó có tạo ra vết thương, có thể là vết xước dài, vết giống đứt tay, vết đâm vào nhỏ thôi. Nếu mà những vết thương đó chưa khô và tiếp xúc với máu hay vết thương hở người khác thì có sao ko ạ, em sợ là em nay gãi đầu chảy máu chỗ bị thương đó,

  9. #109
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tytyty Xem bài viết
    Các anh giúp em điều này để ra ngoài đường khỏi lo. Trong nhà em treo nhiều lồng chim, em cao nên đi toàn va đập đầu vô lồng có mấy thanh sắt, em sợ là trong quá trình va đập đó có tạo ra vết thương, có thể là vết xước dài, vết giống đứt tay, vết đâm vào nhỏ thôi. Nếu mà những vết thương đó chưa khô và tiếp xúc với máu hay vết thương hở người khác thì có sao ko ạ, em sợ là em nay gãi đầu chảy máu chỗ bị thương đó,
    Lo lắng kiêu như bạn thì khi ra đường bạn đội mũ bảo hiểm vào.

  10. #110
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. tytyty's Avatar
    Ngày tham gia
    20-06-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thái nguyên
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em đi bộ thoii ạ

Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •