Trích dẫn Gửi bởi huyhoangthaodien Xem bài viết
Dạ. Thật ra em cũng nghĩ tới nhiều khi em quá lo lắng mà đâm ra lo sợ này nọ. Do em ko tận mắt nhìn thấy thao tác của bs, lúc đó em chỉ nhìn bác sỹ mở tủ lạnh lấy thuốc rồi em lo xắn tay áo để bác sỹ chích thuốc nên không để ý khâu lấy kim của bs.
Mặc dù em đã đọc được những tư vấn từ anh chị nhưng sao em cứ lăn tăn miết. Sợ bs quên không à. Haizzz
Nếu lo nắng như thế lần sau nếu có tiêm thì tự mua kim vào bảo người ta tiêm cho..!Chứ lo nắng cái đâu đâu này mệt người mất thời gian lắm..!