Kính gởi BQT và A/c tư vấn,
Hôm nay 8/8/2016, sau 14 tuần ( 94 ngày ) kể từ ngày bắt đầu nguy cơ 7/5/2016 sau một thời gian lo lắng và làm khổ các A/c tại diễn đàn cũng như được sự tư vấn rất nhiệt tình của mọi người, e đã làm xét nghiệm vào hôm nay tại BV Bình Dân ( Từ 7h sáng nhưng 13h30 có kết quả ) là âm tính với HIV, Giang mai, B.
Tuy trên tinh thần vẫn còn một số ưu tư nhưng e rất cảm kích sự tư vấn của A/c đối với riêng em và mọi người nói chung.
Trên đây em có nhiều điều nhắn gởi đến các thành viên nếu đọc được bài viết của em :
- Nếu đã đặt câu hỏi và được tư vấn thì hãy đặt niềm tin vào sự tư vấn của những con người đã mang tâm huyết xây dựng diễn đàn.
- Nếu mọi chuyện đã diễn ra, chính bạn cần có điểm tựa và chia sẻ nhanh vấn đề của mình cho một người thân thiết nhất ( bạn bè, ae, bạn tình....) để có phương án sáng suốt nhất chứ đừng như mình :(.
- Hãy tìm đến một cơ sở nhà nước uy tín, tư vấn chiến lược rõ ràng và xét nghiệm minh bạch để tránh bị ăn quả LỪA.
- Hãy cố gắng tu tập về một đức tin cho bản thân và hãy sám hối lỗi lầm. ( Thiêng về tôn giáo và tâm linh nha các bạn)
- Và điều cuối cùng mình muốn nói là nếu bạn đọc được các bài viết trong diễn đàn này, gặp những thành viên BQT là một điều may mắn để được vơi đi nổi lo âu cũng như chia sẻ để bạn vượt qua. E sẽ nguyện sát cánh bên các A/c trên con đường tư vấn và phát triển của DD.
Chúc mọi người luôn may mắn và sức khỏe !!!
Thân.
Note: A Tuấn cho e hỏi e có thể đổi tên đăng nhâp không ? Nếu được E muốn đổi thành tên Một Tấm Lòng.