Trích dẫn Gửi bởi hoangdao Xem bài viết
hôm nay ~5 tuần phơi nhiễm của em, em đã kết thúc thuốc phơi nhiễm, tưởng là kết thúc thì em đỡ lo nào ngờ em lại càng lo lắng hơn. em bị tức ngực, người lúc nào cũng thấy mệt mỏi, cơ bắp đau nhức, và ngứa dái nhiều hơn, 2 hôm nay em bị đau họng và sổ mũi nữa cơ :( tụt những 5kg rồi, chắc em dính rồi, em thì hơi khó chấp nhận 1 tý. Em chỉ hận và tiếc cho con ny của em, nó yêu em nhiều quá, nếu lỡ em dính thật thì em biết nói sao với nó :(. Các triệu chứng trên có phải cuộc đời em chấm hết rồi không?? mong các bác sĩ nói thật đừng động viên em :(
Do bạn lo lắng quá nên Stress gây ra thôi.

Mục đích chính của chủ đề này coi như ban quản trị đã tư vấn xong.Để không loãng chủ đề đề Tuanmecsedec khóa topic lại.

Trong thời gian chờ đợi để đi xét nghiệm bạn có thể qua box này :



1, Diễn đàn:Phòng giải tỏa tâm lý


2, Chủ đề: Chỗ để gào lên cho đỡ lo xả stress.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.