Trích dẫn Gửi bởi nam hà Xem bài viết
em đã đưa người thân,những đứa bạn của em,ngay cả cháu của em em cũng nghi ngờ họ bị nhiễm hiv,em thật đáng trách,mọi vật dụng xung quanh em em đều cảm thấy sợ:sợ có máu,sợ có dịch và nghi ngờ ngay cả bác sĩ xét nghiệm cho mình,em cảnh giác từng hạt nước ngoài đường,bị cái gì đó bay vào mắt là nó sẽ khủng hoảng được em,nó đã khiến em mệt mỏi,từng cái ghế,ghế ở quán,ở công viên,em đều sợ,ngay cả cái sân của em mà em cũng không dám đi chân trần,có phải bệnh em đang rất nghiêm trọng phải không ạ
Trích dẫn Gửi bởi nam hà Xem bài viết
thì em cũng đã được chẩn đoán mắc rối loạn ám ảnh cưỡng bức anh tuấn
bạn cần đc điều trị càng sớm càng tốt, bệnh này càng để lâu càng khó chữa. bệnh tâm lý thì phải chữa = tâm lý. bạn nên tránh xa các tài liệu và phim ảnh có liên quan tới H. bác sỹ sẽ giúp bạn biết phải làm gì để tránh tình trạng này.
bây giờ mình khuyên bạn nên tạm thòi k vào diễn đàn này nữa. chờ khi nào tâm lý bạn ổn định rồi lúc đó có muốn trò chuyện với mọi ng thì hãy tính.