chào các anh chị trong diễn đàn. sau khi đc tư vấn không có nguy cơ thì đến h e đã yên tâm rất nhiều rồi. nhưng lâu lâu bất chợt em vẫn nghĩ tới và cảm thấy rất buồn và k bao h em vui như trước đc nữa. em cảm thấy mình rất tội lỗi vì đã phụ lòng tin yêu của gia đình và người thân. em muốn đi hiến máu nhân đạo vào 1 ngày nào đó rãnh rỗi. vừa được kiểm tra sức khỏe vừa đc giúp ích cho bênh viện khi cần. mọi người cho em hỏi nơi nào thường được mọi người hiến máu ạ. và quy trình hiến máu như thế nào ạ ! trường ĐH e lâu lâu cũgn có hiến máu nhưng em thường ko biết khi nào có a. em cám ơn mọi người rất nhiều