Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: Cho người đi nhờ xe.

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hanoi
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    42
    Được cảm ơn: 0 lần

    Cho người đi nhờ xe.

    Hôm nay ngày 5-7-2016 trên đoạn đường quốc lộ 6 hướng về Hòa Bình qua bến xe Yên Nghĩa. Cháu đang chạy xe máy thì thấy 1 cô gái bụng bầu đứng ở bến xe bus xin đi nhờ xe cháu. Cháu dừng xe lại và cho đi nhờ, sau đó cháu hỏi là "chị đi nhờ đến đâu" cô ấy trả lời "khi nào anh rẽ thì cho em xuống". Cháu thấy lạ quá hỏi " em đi tới Chúc Sơn, chị đi tới đâu" cô ấy trả lời "chị không biết địa danh ở đây, chị đi lên Điện Biên" cháu không biết là gặp người gì đây liền hỏi "chị đi Điện Biên mà không đi xe khách", " chị bị mất hết tiền, chị lên Điện Biên để về Lai CHâu, anh nhà chị bị tai nạn bệnh viện trả về, chị sinh 88 đi học dưới Hà Nội, đi xe mất tiền bây giờ cứ đi nhờ xe về Lai Châu"
    Ôi gặp chuyện gì đây? cháu gặp lừa đảo rồi, đằng sau cháu đeo cặp để điện thoại, laptop, ví tiền. Đang suy nghĩ thì thấy chị ấy nghe điện, mặc dù cháu không nghe thấy chuông điện thoại. Chị ý nói "Alo, cháu đang đi nhờ xe về, cháu không sao rồi, giờ cháu đang đi nhờ xe về, cháu đi nhờ xe khách mà người ta nói là xe công ty không cho cháu đi nhờ, anh Hùng sao rồi ạ, thôi cháu đang đi nhờ, tối cháu vào nhà dân cháu xin nước, thôi tẹo nữa cháu gọi lại". Không biết có phải cố tình nói cho cháu nghe thấy không nữa. Vừa lo lắng và vừa thương người không biết phải thật không cháu hỏi chuyện " chị không có tiền thì đi làm sao được về Lai Châu, theo em là chị nên cắm điện thoại"," điện thoại chị cắm cùng lắm được 100k", "thế chị đi học dưới đây sao không vay tiền bạn chị", " bạn chị cho vay hết tiền rồi, chúng nó cũng không có, sáng nay nghe tin chị ngã ngất đi chắc chị bị sẩy thai quá". Không biết chuyện là thế nào nữa nghe nói chuyện thì cháu cũng không phân biệt được thật giả, cháu lo sợ bị lừa đảo mà đường thì đông người lừa đảo gì chứ. Đến đoạn rẽ cháu cho chị xuống và lấy hết tiền trong ví còn và đưa cho chị, mặc dù chị không xin cháu. Kiểm tra lại đồ đạc trong cặp thì còn nguyên.
    Chị cảm ơn và lặng lẽ đi bộ ra để tìm bắt người khác. Chị đeo 1 ba lô to, mặc áo khoác nỉ cũ màu đỏ, bụng to người mập mập, chắc là chửa, nhưng khi về nhà kể chuyện thì mọi người bảo cháu bị gặp lừa đảo, mà nghĩ lại mình có mất gì đâu mà gặp lừa đảo. Hay là chị định trả thù đời, cháu suy nghĩ mãi không biết có phải lừa đảo hay là nhân lúc cháu đèo xe rồi đâm kim tiêm hay vật gì không nữa. Mọi người có ai ở Lai Châu hôm nay có biết sáng nay vụ tai nạn trên Lai Châu ai tên Hùng không ạ. Hoặc cho cháu biết cháu bị hoang tưởng hay gặp phải trường hợp gì đây ạ liệu cháu gặp lừa đảo hay là gì đây ạ. Cháu phân vân quá
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-05-2016
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Đắk Lắk, Việt Nam
    Bài viết
    61
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 5 lần
    Giúp người dù giúp nhầm hay giúp đúng thì cũng là có lòng bạn ạ. Đôi khi đa nghi quá làm mất đi lòng tốt của mình ý bạn.
    Còn nếu cô ấy đấm kim tiêm vào người bạn thì bạn phải biết và cảm thấy đau hay nhói chút, và nếu đột ngột có thể khiến bạn giựt mình mà? Sao lại hại bạn được? Theo mình bạn hơi hoang tưởng thôi.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Vương Anh 10x cho bài viết này:

    queenviet (05-07-2016)

  4. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi queenviet Xem bài viết
    Hôm nay ngày 5-7-2016 trên đoạn đường quốc lộ 6 hướng về Hòa Bình qua bến xe Yên Nghĩa. Cháu đang chạy xe máy thì thấy 1 cô gái bụng bầu đứng ở bến xe bus xin đi nhờ xe cháu. Cháu dừng xe lại và cho đi nhờ, sau đó cháu hỏi là "chị đi nhờ đến đâu" cô ấy trả lời "khi nào anh rẽ thì cho em xuống". Cháu thấy lạ quá hỏi " em đi tới Chúc Sơn, chị đi tới đâu" cô ấy trả lời "chị không biết địa danh ở đây, chị đi lên Điện Biên" cháu không biết là gặp người gì đây liền hỏi "chị đi Điện Biên mà không đi xe khách", " chị bị mất hết tiền, chị lên Điện Biên để về Lai CHâu, anh nhà chị bị tai nạn bệnh viện trả về, chị sinh 88 đi học dưới Hà Nội, đi xe mất tiền bây giờ cứ đi nhờ xe về Lai Châu"
    Ôi gặp chuyện gì đây? cháu gặp lừa đảo rồi, đằng sau cháu đeo cặp để điện thoại, laptop, ví tiền. Đang suy nghĩ thì thấy chị ấy nghe điện, mặc dù cháu không nghe thấy chuông điện thoại. Chị ý nói "Alo, cháu đang đi nhờ xe về, cháu không sao rồi, giờ cháu đang đi nhờ xe về, cháu đi nhờ xe khách mà người ta nói là xe công ty không cho cháu đi nhờ, anh Hùng sao rồi ạ, thôi cháu đang đi nhờ, tối cháu vào nhà dân cháu xin nước, thôi tẹo nữa cháu gọi lại". Không biết có phải cố tình nói cho cháu nghe thấy không nữa. Vừa lo lắng và vừa thương người không biết phải thật không cháu hỏi chuyện " chị không có tiền thì đi làm sao được về Lai Châu, theo em là chị nên cắm điện thoại"," điện thoại chị cắm cùng lắm được 100k", "thế chị đi học dưới đây sao không vay tiền bạn chị", " bạn chị cho vay hết tiền rồi, chúng nó cũng không có, sáng nay nghe tin chị ngã ngất đi chắc chị bị sẩy thai quá". Không biết chuyện là thế nào nữa nghe nói chuyện thì cháu cũng không phân biệt được thật giả, cháu lo sợ bị lừa đảo mà đường thì đông người lừa đảo gì chứ. Đến đoạn rẽ cháu cho chị xuống và lấy hết tiền trong ví còn và đưa cho chị, mặc dù chị không xin cháu. Kiểm tra lại đồ đạc trong cặp thì còn nguyên.
    Chị cảm ơn và lặng lẽ đi bộ ra để tìm bắt người khác. Chị đeo 1 ba lô to, mặc áo khoác nỉ cũ màu đỏ, bụng to người mập mập, chắc là chửa, nhưng khi về nhà kể chuyện thì mọi người bảo cháu bị gặp lừa đảo, mà nghĩ lại mình có mất gì đâu mà gặp lừa đảo. Hay là chị định trả thù đời, cháu suy nghĩ mãi không biết có phải lừa đảo hay là nhân lúc cháu đèo xe rồi đâm kim tiêm hay vật gì không nữa. Mọi người có ai ở Lai Châu hôm nay có biết sáng nay vụ tai nạn trên Lai Châu ai tên Hùng không ạ. Hoặc cho cháu biết cháu bị hoang tưởng hay gặp phải trường hợp gì đây ạ liệu cháu gặp lừa đảo hay là gì đây ạ. Cháu phân vân quá



    Chỉ thấy bạn có nguy cơ hoang tưởng thôi.

  5. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    queenviet (05-07-2016)

  6. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,248
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi queenviet Xem bài viết
    Hôm nay ngày 5-7-2016 trên đoạn đường quốc lộ 6 hướng về Hòa Bình qua bến xe Yên Nghĩa. Cháu đang chạy xe máy thì thấy 1 cô gái bụng bầu đứng ở bến xe bus xin đi nhờ xe cháu. Cháu dừng xe lại và cho đi nhờ, sau đó cháu hỏi là "chị đi nhờ đến đâu" cô ấy trả lời "khi nào anh rẽ thì cho em xuống". Cháu thấy lạ quá hỏi " em đi tới Chúc Sơn, chị đi tới đâu" cô ấy trả lời "chị không biết địa danh ở đây, chị đi lên Điện Biên" cháu không biết là gặp người gì đây liền hỏi "chị đi Điện Biên mà không đi xe khách", " chị bị mất hết tiền, chị lên Điện Biên để về Lai CHâu, anh nhà chị bị tai nạn bệnh viện trả về, chị sinh 88 đi học dưới Hà Nội, đi xe mất tiền bây giờ cứ đi nhờ xe về Lai Châu"
    Ôi gặp chuyện gì đây? cháu gặp lừa đảo rồi, đằng sau cháu đeo cặp để điện thoại, laptop, ví tiền. Đang suy nghĩ thì thấy chị ấy nghe điện, mặc dù cháu không nghe thấy chuông điện thoại. Chị ý nói "Alo, cháu đang đi nhờ xe về, cháu không sao rồi, giờ cháu đang đi nhờ xe về, cháu đi nhờ xe khách mà người ta nói là xe công ty không cho cháu đi nhờ, anh Hùng sao rồi ạ, thôi cháu đang đi nhờ, tối cháu vào nhà dân cháu xin nước, thôi tẹo nữa cháu gọi lại". Không biết có phải cố tình nói cho cháu nghe thấy không nữa. Vừa lo lắng và vừa thương người không biết phải thật không cháu hỏi chuyện " chị không có tiền thì đi làm sao được về Lai Châu, theo em là chị nên cắm điện thoại"," điện thoại chị cắm cùng lắm được 100k", "thế chị đi học dưới đây sao không vay tiền bạn chị", " bạn chị cho vay hết tiền rồi, chúng nó cũng không có, sáng nay nghe tin chị ngã ngất đi chắc chị bị sẩy thai quá". Không biết chuyện là thế nào nữa nghe nói chuyện thì cháu cũng không phân biệt được thật giả, cháu lo sợ bị lừa đảo mà đường thì đông người lừa đảo gì chứ. Đến đoạn rẽ cháu cho chị xuống và lấy hết tiền trong ví còn và đưa cho chị, mặc dù chị không xin cháu. Kiểm tra lại đồ đạc trong cặp thì còn nguyên.
    Chị cảm ơn và lặng lẽ đi bộ ra để tìm bắt người khác. Chị đeo 1 ba lô to, mặc áo khoác nỉ cũ màu đỏ, bụng to người mập mập, chắc là chửa, nhưng khi về nhà kể chuyện thì mọi người bảo cháu bị gặp lừa đảo, mà nghĩ lại mình có mất gì đâu mà gặp lừa đảo. Hay là chị định trả thù đời, cháu suy nghĩ mãi không biết có phải lừa đảo hay là nhân lúc cháu đèo xe rồi đâm kim tiêm hay vật gì không nữa. Mọi người có ai ở Lai Châu hôm nay có biết sáng nay vụ tai nạn trên Lai Châu ai tên Hùng không ạ. Hoặc cho cháu biết cháu bị hoang tưởng hay gặp phải trường hợp gì đây ạ liệu cháu gặp lừa đảo hay là gì đây ạ. Cháu phân vân quá
    Bạn viết dài như tờ sớ Táo Quân mà trình Ngọc Hoàng vào ngày hai mươi ba tháng chạp vậy.Đọc muốn lòi con mắt ra luôn mà để tìm chổ nào cho bạn là có nguy cơ hết.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  7. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    queenviet (05-07-2016)

  8. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hanoi
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    42
    Được cảm ơn: 0 lần
    Câu chuyện của cô ấy nghe thấy không hợp lý quá. Nhưng cũng không biết có mục đích gì nữa, mình là 1 người ngẫu nhiên, không biết mục đích của người ta là gì. Nếu thật sự như cô ấy kể thì cô ấy đúng là 1 người đáng thương nhất, tất cả tiền còn lại trong ví của cháu cho cô ý cũng không thấy áy náy với nương tâm. Thà hi vọng cô ấy là 1 người lừa đảo vẫn tốt hơn hoàn cảnh của cô ấy. Tiền không có, đi từ HN về Lai Châu. Nhưng không biết mục đích gì khi họ muốn hại mình nữa.

  9. #6
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi queenviet Xem bài viết
    Câu chuyện của cô ấy nghe thấy không hợp lý quá. Nhưng cũng không biết có mục đích gì nữa, mình là 1 người ngẫu nhiên, không biết mục đích của người ta là gì. Nếu thật sự như cô ấy kể thì cô ấy đúng là 1 người đáng thương nhất, tất cả tiền còn lại trong ví của cháu cho cô ý cũng không thấy áy náy với nương tâm. Thà hi vọng cô ấy là 1 người lừa đảo vẫn tốt hơn hoàn cảnh của cô ấy. Tiền không có, đi từ HN về Lai Châu. Nhưng không biết mục đích gì khi họ muốn hại mình nữa.
    Bạn chỉ suy diễn để tự dọa mình đứng tim thôi. Bạn với người ta đâu quen biết gì mà họ hại bạn? Và nếu họ dùng kim tiêm đâm vào người bạn bạn đã biết ngay rồi (trừ khi bạn bị đứt dây thần kinh cảm giác mới không biết thôi).

  10. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hanoi
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    42
    Được cảm ơn: 0 lần
    Tại cháu thấy câu chuyện của cô ấy hơi vô lý, tuy nhiên nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa. Chồng bị tai nạn bệnh viện trả về, tiền thì không có đi xe về. Cuộc đời sao lại có hoàn cảnh như vậy chứ, hài, vẫn còn đi xin nhờ từng đoạn về tới nhà chẳng lẽ không một cái xe khách nào rủ lòng thương cho đi nhờ sao. Đi như vậy bao h mới về tới nhà. Cháu sợ họ thôi miên hay làm 1 cái gì đó mà cháu không phát hiện ra. Nghĩ thấy mình làm ơn mà nhiều khi vướng phải tội quá.

  11. #8
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi queenviet Xem bài viết
    Tại cháu thấy câu chuyện của cô ấy hơi vô lý, tuy nhiên nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa. Chồng bị tai nạn bệnh viện trả về, tiền thì không có đi xe về. Cuộc đời sao lại có hoàn cảnh như vậy chứ, hài, vẫn còn đi xin nhờ từng đoạn về tới nhà chẳng lẽ không một cái xe khách nào rủ lòng thương cho đi nhờ sao. Đi như vậy bao h mới về tới nhà. Cháu sợ họ thôi miên hay làm 1 cái gì đó mà cháu không phát hiện ra. Nghĩ thấy mình làm ơn mà nhiều khi vướng phải tội quá.
    Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng thôi.

  12. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi queenviet Xem bài viết
    Tại cháu thấy câu chuyện của cô ấy hơi vô lý, tuy nhiên nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa. Chồng bị tai nạn bệnh viện trả về, tiền thì không có đi xe về. Cuộc đời sao lại có hoàn cảnh như vậy chứ, hài, vẫn còn đi xin nhờ từng đoạn về tới nhà chẳng lẽ không một cái xe khách nào rủ lòng thương cho đi nhờ sao. Đi như vậy bao h mới về tới nhà. Cháu sợ họ thôi miên hay làm 1 cái gì đó mà cháu không phát hiện ra. Nghĩ thấy mình làm ơn mà nhiều khi vướng phải tội quá.
    bạn đừng đa nghi quá, mình ko hại người thì ko ai hai mình cả, lònh tốt sẽ đc ghi nhận và có ý nghĩa khi. Ta giúp người ko toan tinh, ko vụ lợi và ko mong đền đáp. Đừng để tạp niệm tà tâm phân rẽ lòng tốt và bản thiện của mình

  13. Những thành viên đã cảm ơn Lục Giang cho bài viết này:

    queenviet (06-07-2016)

  14. #10
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    Một là bạn giúp rồi khỏi lăn tăn.hai là không giúp thế thôi.mà đã không giúp thì bớt vẩn vơ lại đi nhé

  15. Những thành viên đã cảm ơn tôi ơi đừng tuyệt vọng cho bài viết này:

    queenviet (06-07-2016)

  16. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-09-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hà nội
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    e muốn biết câu trả lời rõ ràng cho chuyện này thì để sđt anh sẽ liên lạc và cho biết

    Trích dẫn Gửi bởi queenviet Xem bài viết
    Hôm nay ngày 5-7-2016 trên đoạn đường quốc lộ 6 hướng về Hòa Bình qua bến xe Yên Nghĩa. Cháu đang chạy xe máy thì thấy 1 cô gái bụng bầu đứng ở bến xe bus xin đi nhờ xe cháu. Cháu dừng xe lại và cho đi nhờ, sau đó cháu hỏi là "chị đi nhờ đến đâu" cô ấy trả lời "khi nào anh rẽ thì cho em xuống". Cháu thấy lạ quá hỏi " em đi tới Chúc Sơn, chị đi tới đâu" cô ấy trả lời "chị không biết địa danh ở đây, chị đi lên Điện Biên" cháu không biết là gặp người gì đây liền hỏi "chị đi Điện Biên mà không đi xe khách", " chị bị mất hết tiền, chị lên Điện Biên để về Lai CHâu, anh nhà chị bị tai nạn bệnh viện trả về, chị sinh 88 đi học dưới Hà Nội, đi xe mất tiền bây giờ cứ đi nhờ xe về Lai Châu"
    Ôi gặp chuyện gì đây? cháu gặp lừa đảo rồi, đằng sau cháu đeo cặp để điện thoại, laptop, ví tiền. Đang suy nghĩ thì thấy chị ấy nghe điện, mặc dù cháu không nghe thấy chuông điện thoại. Chị ý nói "Alo, cháu đang đi nhờ xe về, cháu không sao rồi, giờ cháu đang đi nhờ xe về, cháu đi nhờ xe khách mà người ta nói là xe công ty không cho cháu đi nhờ, anh Hùng sao rồi ạ, thôi cháu đang đi nhờ, tối cháu vào nhà dân cháu xin nước, thôi tẹo nữa cháu gọi lại". Không biết có phải cố tình nói cho cháu nghe thấy không nữa. Vừa lo lắng và vừa thương người không biết phải thật không cháu hỏi chuyện " chị không có tiền thì đi làm sao được về Lai Châu, theo em là chị nên cắm điện thoại"," điện thoại chị cắm cùng lắm được 100k", "thế chị đi học dưới đây sao không vay tiền bạn chị", " bạn chị cho vay hết tiền rồi, chúng nó cũng không có, sáng nay nghe tin chị ngã ngất đi chắc chị bị sẩy thai quá". Không biết chuyện là thế nào nữa nghe nói chuyện thì cháu cũng không phân biệt được thật giả, cháu lo sợ bị lừa đảo mà đường thì đông người lừa đảo gì chứ. Đến đoạn rẽ cháu cho chị xuống và lấy hết tiền trong ví còn và đưa cho chị, mặc dù chị không xin cháu. Kiểm tra lại đồ đạc trong cặp thì còn nguyên.
    Chị cảm ơn và lặng lẽ đi bộ ra để tìm bắt người khác. Chị đeo 1 ba lô to, mặc áo khoác nỉ cũ màu đỏ, bụng to người mập mập, chắc là chửa, nhưng khi về nhà kể chuyện thì mọi người bảo cháu bị gặp lừa đảo, mà nghĩ lại mình có mất gì đâu mà gặp lừa đảo. Hay là chị định trả thù đời, cháu suy nghĩ mãi không biết có phải lừa đảo hay là nhân lúc cháu đèo xe rồi đâm kim tiêm hay vật gì không nữa. Mọi người có ai ở Lai Châu hôm nay có biết sáng nay vụ tai nạn trên Lai Châu ai tên Hùng không ạ. Hoặc cho cháu biết cháu bị hoang tưởng hay gặp phải trường hợp gì đây ạ liệu cháu gặp lừa đảo hay là gì đây ạ. Cháu phân vân quá
    cho anh số điện thoại của em. anh sẽ giải thích cho em rõ.

  17. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình. Ngân Giang's Avatar
    Ngày tham gia
    12-01-2016
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Vũng Tàu
    Bài viết
    407
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn: 90 lần
    Trích dẫn Gửi bởi queenviet Xem bài viết
    Hôm nay ngày 5-7-2016 trên đoạn đường quốc lộ 6 hướng về Hòa Bình qua bến xe Yên Nghĩa. Cháu đang chạy xe máy thì thấy 1 cô gái bụng bầu đứng ở bến xe bus xin đi nhờ xe cháu. Cháu dừng xe lại và cho đi nhờ, sau đó cháu hỏi là "chị đi nhờ đến đâu" cô ấy trả lời "khi nào anh rẽ thì cho em xuống". Cháu thấy lạ quá hỏi " em đi tới Chúc Sơn, chị đi tới đâu" cô ấy trả lời "chị không biết địa danh ở đây, chị đi lên Điện Biên" cháu không biết là gặp người gì đây liền hỏi "chị đi Điện Biên mà không đi xe khách", " chị bị mất hết tiền, chị lên Điện Biên để về Lai CHâu, anh nhà chị bị tai nạn bệnh viện trả về, chị sinh 88 đi học dưới Hà Nội, đi xe mất tiền bây giờ cứ đi nhờ xe về Lai Châu"
    Ôi gặp chuyện gì đây? cháu gặp lừa đảo rồi, đằng sau cháu đeo cặp để điện thoại, laptop, ví tiền. Đang suy nghĩ thì thấy chị ấy nghe điện, mặc dù cháu không nghe thấy chuông điện thoại. Chị ý nói "Alo, cháu đang đi nhờ xe về, cháu không sao rồi, giờ cháu đang đi nhờ xe về, cháu đi nhờ xe khách mà người ta nói là xe công ty không cho cháu đi nhờ, anh Hùng sao rồi ạ, thôi cháu đang đi nhờ, tối cháu vào nhà dân cháu xin nước, thôi tẹo nữa cháu gọi lại". Không biết có phải cố tình nói cho cháu nghe thấy không nữa. Vừa lo lắng và vừa thương người không biết phải thật không cháu hỏi chuyện " chị không có tiền thì đi làm sao được về Lai Châu, theo em là chị nên cắm điện thoại"," điện thoại chị cắm cùng lắm được 100k", "thế chị đi học dưới đây sao không vay tiền bạn chị", " bạn chị cho vay hết tiền rồi, chúng nó cũng không có, sáng nay nghe tin chị ngã ngất đi chắc chị bị sẩy thai quá". Không biết chuyện là thế nào nữa nghe nói chuyện thì cháu cũng không phân biệt được thật giả, cháu lo sợ bị lừa đảo mà đường thì đông người lừa đảo gì chứ. Đến đoạn rẽ cháu cho chị xuống và lấy hết tiền trong ví còn và đưa cho chị, mặc dù chị không xin cháu. Kiểm tra lại đồ đạc trong cặp thì còn nguyên.
    Chị cảm ơn và lặng lẽ đi bộ ra để tìm bắt người khác. Chị đeo 1 ba lô to, mặc áo khoác nỉ cũ màu đỏ, bụng to người mập mập, chắc là chửa, nhưng khi về nhà kể chuyện thì mọi người bảo cháu bị gặp lừa đảo, mà nghĩ lại mình có mất gì đâu mà gặp lừa đảo. Hay là chị định trả thù đời, cháu suy nghĩ mãi không biết có phải lừa đảo hay là nhân lúc cháu đèo xe rồi đâm kim tiêm hay vật gì không nữa. Mọi người có ai ở Lai Châu hôm nay có biết sáng nay vụ tai nạn trên Lai Châu ai tên Hùng không ạ. Hoặc cho cháu biết cháu bị hoang tưởng hay gặp phải trường hợp gì đây ạ liệu cháu gặp lừa đảo hay là gì đây ạ. Cháu phân vân quá
    Sao viết dài quá vậy mà đọc mà không thấy gì luôn á . suy nghỉ vớ vẩn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •