
Gửi bởi
bimbim123
Khi đề nghị qh thì qua cuộc nói chuyện có 3 câu e vẫn lấy để bớt sợ
1. Cô gái nói nếu thương cô gái thì đừng nói ai nghe vì cô ấy còn nuôi con (nhưng e k biết lời nói này thật hay không)
2. E hỏi có bcs không vì e k có thì cô ấy nói không có bao ai dám chơi
3. E hỏi ai muôns chơi cũng cho hay sao thì cô ấy nói lựa mặt mới cho
vì hỏng sợ quá nên 2 tuần sau nguy cơ e có quay lại hỏi chuyện
1. E hỏi sau khi qh thì dv e có nôir hạt thì cô ấy nói có chơi có chịu
2. E tính dẫn cô ấy đi xn, e vừa hỏi chị có bị hiv không thì cô ấy chửi e và luôn miệng nói tao bị giai đoạn cuối
mỗi lần sợ e đều nhớ lại mấy câu nói chuyện và thái độ ứng xử của cô gái để trấn an mình là cô gái đó k bị H, nhưng sau tc xuất hiện càng nhiều làm e càng khung hoang vì nêu e đã sử dụng bcs tại sao biều dv e nổi lên nhiều hạt giống như da gà? E có search nát gg cũng k thấy hiện tuợg đó, e lo sợ bcs cô ấy lấy cho e không đảm bảo vì e quay qua quay lại đã thấy cô ấy cầm bcs chứ k thấy xé vỏ bao, mong anh chị nói chuyện với e cho e bớt lo âu, 2 tuần nay e mém bị đuổi việc vì lơ là, e có cảm giác e mất đi tất cả vậy, e cảm thấy có lỗi với ba mẹ e quá