Hôm nay là ngày 27, từng ngày trôi qua mệt mỏi quá, được anh chị tư vấn không có nguy cơ rồi e chỉ cần xét nghiệm là dẹp con H đi luôn rồi, nhưng giờ lại lo đến bệnh tình dục khác, sáng nay để ý thấy rảnh đầu dv có hạt nhỏ nổi li ti, chả biết là chuỗi ngọc hay smg nữa, 1 phút sung sướng mà đổi lại biết bao nhiêu phiền toái, đi làm như người mất hồn bị cảnh cáo đuổi việc, người ngợm thờ thẫn ăn uống cách mấy cũng không lên nổi kg nào, qua được chuyện này an toàn e khônh dám nghĩ đến mấy việc này nữa, e không dám spam topic, e chỉ tâm sự thôi, chuyện này e chỉ nói với 1 thằng bạn của e thôi, ngoài ra e k dám tâm sự với ba hay mẹ nữa, hết stress này đến treess nọ, giờ trong đầu e cái tư tưởng g có cứ lãng vãng khó tạp trung làm việc quá, e sợ 1 lần nữa bị đuổi việc luôn, e mệt mỏi quá