Câu chuyện e hơi dài 1 chút mong các anh chị đọc hết tư vấn giúp e. Như thế này 21h tối ngày 14-07 e có quan hệ với GMD mới đầu GMD có OS cho e được 1 lúc không lâu cho lắm rồi đeo BCS vào rồi nó nằm ngữa ra rồi e qh đang quan hệ e thấy cậu bé cứ xỉu dần rồi e rút ra rồi nằm xuống nó tưởng e giận gì nó ngồi dậy bảo bao a bị tuột kìa ( nhưng bao chưa bị tuột hết đâu các a ak đủ để che đầu khấc DV) e thấy vậy kệ mẹ nó rồi GMD tháo bao ra rồi nịnh nọt tình cảm với e rồi nó trèo lên người e có trà âm đạo lên người e còn định cho DV e vào AD GMD e k cho vi chưa đeo BCS xong e hỏi nó còn cái BCS nào k rồi nó đeo cho dv e 1 cái nữa rồi qh tiếp lần này qh đến lúc ra xong e tự tháo BSC ra kiểm tra xem có thủng hay rách j k e thấy ok rồi vứt đi rồi ra rửa ráy khổ nhà vệ sinh k có xà phòng e rửa bằng nước k cái ở đây e sợ là tay dính dịch AD rồi rửa DV của mình bằng nước k thì có bị làm sao k ạ k có xà phòng ak ( e đảm bảo tay e và dv k có vết xước ạ) rửa xong e ra ngoài k may dẫm cái BSC lúc đầu thì có bị làm sao k ạ ( chân e k có vết xước ạ) lúc về e còn qua chỗ bạn uống bia tiêp có dùng tay ăn bốc mà e không nhớ là rửa cả 2 tay 1 tay nữa kia sợ tay có dịch AD bốc ăn thì có sao k ạ khoảng thời gian tiếp xúc với AD đến lúc bôc thức ăn khoảng 15 20p ạ ... rồi e về nhà mệt quá ngủ 1 giấc sáng mai mới dây tắm rửa lúc về k chịu rửa cái j nữa luôn ạ ... a chị xem chỗ nào có nguy cơ nói e giúp còn để e uống thuốc năm nay e có 20 thôi ạ đang còn trẻ lắm a ...