Trích dẫn Gửi bởi Banlinh Xem bài viết
Thưa anh chị em đang tâm lý trầm trọng và mất thời gian suy nghĩ về H, em đang bị nhiệt miệng nên rất sợ ăn sáng bên ngoài ( vì họ thường dùng tay để làm thực ăn sợ có máu trong thức ăn từ tay họ. Bạn bè rủ cafe cũng không đi. Em thay dũa đánh răng liên tục vì sợ có ngườidungf dũa. Em phải ngâm quần áo 30 phút bằng xà phòng trước khi lấy giặt để đề phòng có virut đậu trên quần áo nó sẽ chết.
bạn đang bị nó ám ảnh. HIV k thể sống lâu ngoài môi trường tự nhiên đc. những điều bạn nói ở trên là lo sợ hão, k có nguy cơ từ những việc như vậy