Thưa anh chị đầu tiên em xin lỗi có thể viết ra thì một số bạn sẽ cho em là kì thị nhưng thật sự tâm trí em lo lắng rất nhiều. Em có một người bạn thân, cậu ta là chơi với em từ ngày bé nhưng em thời gian gần đây em thấy cậu ta hay đi chơi bên ngoài lúc thì dùng bao lúc thì không. Lúc đầu thì em không để ý nhưng một thời gian đi chơi thường là đi cafe cùng thì em bắt đầu thấy sợ mỗi lần cậu ta nói chuyện nước bọt câu ta bắn vào mắt hay tay cậu ấy chạm vào điện thoai or em chạm vào đồ vật của cậu ấy. Em rất lo nếu như cậu ta bị H thì em có sao không? Có lẽ em sẽ cực kì hạn chế tiếp xúc với cậu ấy ( dù sao một phần vì cách sống cậu ấy không còn được lành mạnh )