Vào ngày 25/6/2016. E đi du lịch ở Sầm Sơn và tối hôm đó e có quan hệ với gái mại dâm... vì lý do ruợư nhiều nên ko xúât, e quan hệ gần 30' và từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, GMD thay 2 lần bcs cho e... khi GMD bảo quá gìơ rồi nên em cũng thôi và khi rút bao ra thì em ko kỉêm tra ( vì lần đầu nên em ko biết, e nhớ là bsc vẫn ôm dv ạ)... khi rút bao thì tay của em có cầm vào đầu bao, rồi em dùng tay đó sờ vào đầu dv,( thấy có dịch, chắc là dịch của dv và bcs ạ). Rồi e về và hôn sau soi 2 cánh tay xem có nốt không ( e bị ảnh của phim ý ). Rồi e lên mạng tìm hỉêu và từ khi đó người e mệt mổi lắm, cứ nghĩ tới n là e nghĩ tội cho bố mẹ thôi, còn e thì chết cũg ko sao... .cách nguy cơ 3 tùân. Người e có nổi những nốt đỏ ( trên ngực có 5 nốt, phiá bắp tay sau của 2 tay cũng có vài nốt )
... và e bị mất ngủ trằn trọc cả đêm, sau khi thức dậy vào buổi sáng e thấy phần cơ xô bên phải của e như có những vết cào nhỏ nhỏ quầng đỏ xug quanh, cọ vào thì thấy rát. E nghĩ bị zona nên dùng thuốc bôi, gần 2 ngày thì n khỏi. Tối hôm sau e lại mất ngủ, rất khó chịu, rồi ság lại soi và thấy phiá sau lưng gần nách lại mọc những chấm nhỏ và sờ vào cũng rát ,e lấy thuốc bôi rồi lại xuống. Và lần 3 e mất ngủ ,ság dậy lại thấy rát ở vùng sườn bên trái, lần này là những hạt như mụn. E mất ngủ gần 3 tùân. Những vết này có kích thước to hơn míêng vá xe đạp thui, có quầng quang đỏ xung quah. Nó là cái e lo nhất, e đọc thấy zona tái đi tái lại là do nhĩêm hiv , e sợ lắm ko biết có phải do mất ngủ mà bị hay do hiv nữa. Từ khj e có nguy cơ e lo lắg, nhìn chán đời lắm a ạ. Bh e vẫn hơi lo. E muốn đi xét xn nhưng ko biết xn ở đâu nữa. E ở vp ạ. Mong a chị tv giúp e