E xin chào các anh chị trong diễn đàn...
Chuyện của e là ntn ạ : trong 1 lần cãi nhau với vợ,và k kiềm chế được cảm xúc của bản thân e đã có quan hệ k an toàn với GMD ..
Sau đó khoảng 1 tháng e có quan hệ với vợ e và dĩ nhiên là có có bcs( Vợ e lại đang cho con bú nữa ) haiz...thời gian sau e thấy trong người có rất nhiều thay đổi mà trước kia chưa từng gặp như nổi hạch,đau họng,trắng lưỡi,ngứa ....e cũng đọc 1 số thông tin trên mạng có viết là đó là triệu chứng của HIV...
Sau đó e có đi làm xét nghiệm test nhanh ở 10 tuần,12 tuần và lần gần đây nhất là 16 tuần 3 ngày đều cho kết quả ÂM TÍNH.Nhưng bác sĩ ở đó người ta nói phải 6 tháng mới chính xác..e k biết phải làm sao nữa ...
Thực sự bây h e đang rất hối hận,sao e lại có thể ngu đến như thế chứ…e bị thì k sao,nhưng còn vợ con e mà có mệnh hệ gì thì e chết cũng k hết tội..rất mong anh chị giúp đỡ e..trong đầu e bây h lúc nào cũng nghĩ mình bị HIV..h e chỉ muốn chết đi thôi…anh chị ơi cứu e với ..!!