Trích dẫn Gửi bởi Muontuxac Xem bài viết
Em chào anh chị ạ,bây giờ em không biết làm sao nữa ạ,em có 2 trường hợp này :
1/Em có đi với gmd nhưng khi vào thì em ko quan hệ,em chỉ lột hết đồ ra và nằm ôm và bóp ngực và liếm người gmd thôi,lúc ôm thì dv của em có va chạm ngoài rìa âm đạo do em vô ý và bàn tay em thì bị thương cách đó 10 tiếng,em bóp ngực gmd mà ngực gmd chảy nhiều mồ hôi lắm ạ,em lo sợ em bị nhiễm hiv quá(trường hợp này đã xảy ra đc 6 tuần)

2/Em có uống một ly nước,mà người đưa cho em lúc đó tay của họ đang bị thương,chảy rất rất nhiều máu,em cầm ly nước khoảng 1p rồi uống,bây h em lo sợ quá

Ps:em lo sợ quá,bjo không biết làm thế nào,em thật sự muốn tự tử để chết cho rồi,chứ em stress quá rồi.
những gì bạn kể 100% k có nguy cơ.
1. những tiếp xúc đó k tạo nên nguy cơ, trong mồ hôi k có HIV thế nên bạn có uống cả 1 cốc mồ hôi của ng đó cũng k sao.
2. k ai ngta đưa cho bạn 1 cốc nước dính đầy máu, mà dù có cũng k sao. HIv là vr rất yếu khi ra môi trường tự nhiên dưới tác động của ngoại cảnh vr sẽ bị bất hoạt trong tích tăc.

p/s: tự tử là cách ngu xuẩn nhất trong tất cả những việc ngta có thể làm. nó thể hiện sự ích kỉ, hèn nhát, ngu xuẩn, bồng bột,.........