Jungie (31-07-2016)
Thật sự lúc đấy do chủ quan nên mik ko quay lại xem nhưng khi về nhà mới bắt đầu nghi ngờ và sợ hãi
h thấy hối hận quá vì tại sao khi bị vậy ko quay lại kiểm tra ngay hix
Jungie (31-07-2016)
Thật sự là lúc đấy rất đau
nhưng do tâm lí mik cũng nghĩ ở một quán ăn sẽ không có việc như thế
nhưng về nhà thì lại nghĩ nếu không phải vậy thì vì đâu lại có cảm giác đó và đau như vậy
mik rất hoang mang
đi khám thì bs lại nói rất mơ hồ và kê thuốc cho uống
mik thì vốn gầy yếu nên dùng 3 ngày thuốc cảm giác mệt mỏi lắm và chỉ nằm nhà thôi
không làm j đk nên cần sự tư vấn của các bạn hix
Jungie (31-07-2016)
Nếu chir là kim tiêm dính máu tươi đâm vào cơ thể
nhưng ko bị bơm mÁu vào cơ thể thì có khả năng lây nhiễm ko ạ
Lần sửa cuối bởi Jungie, ngày 31-07-2016 lúc 15:38.
Jungie (31-07-2016)
Jungie (31-07-2016)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)