Em kb là do em phóng đại hay làm cho nó phức tạp . Nhưng trưa nay trên đường về em có lạc đường và có đi lại 2 lần đường đó. Lần 1 là em thấy có vũng máu vừa mới tai nạn giao thông , vẫn còn tươi nhưng em kịp tránh. Lần 2 cách lần 1 khoảng 3 phút thì em có đi lại đường đó và có đi sau xe chuyên phun rửa đường và em lại không thể vượt qua được vì đường là đường cao tốc nên em rất sợ chỉ dám đi sau và đợi cơ hội vượt. Nhưng cứ đi đằng sau thì em bị tia nước từ xe phun xuống đường bắn hết vào mặt liên tục . Thực ra em cũng ko lo đâu nhưng em lại nhớ ra là xe vừa đi qua vũng máu đó phun rửa mạnh mà nước mà bắn mạnh xuống đường mà có gió thì các tia nước hay hơi nước sẽ bay hết ra đằng sau. Vậy Bqt cho em hỏi liệu lúc phun thế mà tia nước bắn mạnh rồi thêm gió nữa tạt vào hết mặt em và em có đi khoảng gần 10p liên tục sau xe. mà chẳng may qua vũng máu đó mà bắn vào mắt thì cũng ks đúng ko ạ.? Chắc em làm quá thôi đúng k bqt ?