Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
E lo lắm anh chị ơi, em cảm thấy em có rất nhiều thứ tội lõi,khi thì xem phim bậy liên tục. Em luôn có cảm giác ra ngoài là có vấn đề, nên em có nhờ em gái ra ngoài cổng cắm đốt cây nhang, em nghĩ đến là em nó còn nhỏ, chân tay thù hay ghẻ lở chảy máu, ra ngoài lỡ có gì máu nó dính vô mà nó ko biết, em sợ em gây hại cho nó. Cho nên em mới lo vấn đề chảy máu chân rằn. Sau đó, em đi học, có đi qua một hiệu thuốc, em có đá vô cái bì rác trước hiệu thuốc, em sợ có kim tiêm vì em cò cảm giác bị đâm bởi vật nhọn nhỏ, về có kiểm tra có vết đâm đỏ chảy máu, nhăn da. Những gì em kể có nguy cơ không ạ, anh chị chỉ cần trả lời em câu này thiôi
Bạn nói chỉ trả lời câu này thôi,đây là ý của bạn.Nếu ban quản trị trả lời rồi mà bạn vẫn post bài hỏi tào lạo thì Tuanmecsedec sẽ khóa nick cảnh cáo bạn trước tiên là 07 ngày nhé.Tuanmecsedec đã nói thì sẽ thực hiện.


Những gì bạn kể trong bài này không có nguy cơ và lời khuyên sau cùng cho bạn là nên đi khám Bác Sĩ chuyên khoa thần kinh tâm lý.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.