Em bị một trường hợp là vài tháng trước vì tò mò em có hút cỏ thử một lần và bị những kích thích về thần kinh làm em sợ lắm và cách khoảng một tuần hay 10 ngày nữa tháng gì đấy trong khoảng thời gian vài tháng đó là lần thứ 2 tụi bạn nó pha cỏ ,vào shi sha một dạng thuốc lá hương trái cây thì em không hề biết tụi nó có bỏ cỏ vào và em nghĩ là shisha bình thường nên hút vào và khi hút vào một hơi em biết có cỏ trong đó và e đứng dậy ngay và sáng hôm sau e đã chuyển phòng trọ và không ỡ chung nữa,sau khi chuyển phòng trọ e vẫn sinh hoạt vẫn đi làm bình thường nhưng một thời gian sau khi em kể cho vợ sắp cưới e nghe những việc ấy thì bỗng nhiên trong người em có cảm giác rối loạn sợ sệt đến tột độ và bắt đầu từ khi ấy đến bây giờ lúc nào em cũng hay suy nghĩ hay nhớ tới, những chuyện mình trải qua e cảm thấy rất sợ và sợ mình bị nghiện cỏ nhưng bản thân và suy nghĩ của e rất ghét và không hề thích những thứ ấy và e chỉ có bị hai lần hút và mỗi lần đều chỉ hút một hơi và cách nhau khoảng mười ngày từ 2 lần đấy e chừa tới già và rất sợ thứ nhất sợ cảm giác ấy và thứ 2 e sợ mình sẽ bị nghiện và e luôn mang những suy nghĩ ấy làm cho người e luôn cảm thấy khó chịu và lo lắng lắm thậm chí nhiều khi em suy nghĩ là đi ra đường sẽ bị hít phải khói của thứ ấy thải ra từ ai đó làm cho e bị này kia và rất sợ và nhiều khi e nghĩ sẽ có ai đó bỏ vào đồ ăn hay nước uống của mình làm cho mình sẽ bị dính vào thứ ấy e hay suy nghĩ và hay sợ những điều cực đoan như vậy xin anh chị hay giúp dùm e giải thích rõ dùm e và e có nên đi tới bác sĩ tâm lý để khám và chữa trị không ạh e xin chân thành cám ơn e sợ lắm ạh.