Kết quả 1 đến 19 của 19

Chủ đề: Quan hệ đồng giới kích dục bằng miệng

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-08-2016
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    An giang
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Hôm e có xuất tinh trong miệng bạn tình mà ko đeo bao. Và đc các a chị nói 100% ko có nguy cơ vì oral sex chỉ lây các bệnh truyền nhiễm thì e cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng lúc đó e có cho a đó quan hệ hậu môn và rõ ràng là a đó có đi lấy bcs và có đeo vào nhưng phòng tắt đèn hết rồi tối mịt nên e kiểu ám ảnh nên cứ nghĩ liệu có khi nào lúc rút ra rồi thay đổi kiểu thì a có tháo bcs đó ra và quan hệ ko an toàn với e mà e ko hay hay ko. E nghi ngờ v cũng là vì a đó lúc e hỏi a thì a trả lời ko nghiêm túc và cứ đùa giỡn trên sức khoẻ của người khác, e ko biết là a có cảm thấy bị xúc phạm khi e hỏi a có bệnh ko nên a trả lời với e như vậy hay là a bị hiv thật nữa. A cứ nói a bị rồi, e lo xa quá làm gì mình có đeo bao mà, e sợ thì chờ 6 tháng xét nghiệm sẽ biết.
    Và hôm đó là đêm đầu tiên e đi chơi vs a và e có nhã ý ở nhà a ngủ và nếu ai cũng sẽ biết e muốn làm tình vs a. e nghĩ a cũng biết và e chắc là a ấy cũng sẽ chịu mà ko hiểu s e chủ động đòi qh vs a thì a lại kêu e ngủ đi e phải năn nỉ mãi a mới chịu. Rồi khi qh xong e hỏi a có bị ko thì a nói lúc giỡn lúc thiệt r xong a nói "Nãy a ko chịu mà e có nghe đâu", rồi lúc thì lại nói "e nghĩ a bậy bạ lắm s", rồi xong lại nói "nói chứ a bị rồi, hôm đó a nói lại cho e ngủ ngon thôi chứ thật a bị rồi"..
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vunguyen112233 Xem bài viết
    Hôm e có xuất tinh trong miệng bạn tình mà ko đeo bao. Và đc các a chị nói 100% ko có nguy cơ vì oral sex chỉ lây các bệnh truyền nhiễm thì e cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng lúc đó e có cho a đó quan hệ hậu môn và rõ ràng là a đó có đi lấy bcs và có đeo vào nhưng phòng tắt đèn hết rồi tối mịt nên e kiểu ám ảnh nên cứ nghĩ liệu có khi nào lúc rút ra rồi thay đổi kiểu thì a có tháo bcs đó ra và quan hệ ko an toàn với e mà e ko hay hay ko. E nghi ngờ v cũng là vì a đó lúc e hỏi a thì a trả lời ko nghiêm túc và cứ đùa giỡn trên sức khoẻ của người khác, e ko biết là a có cảm thấy bị xúc phạm khi e hỏi a có bệnh ko nên a trả lời với e như vậy hay là a bị hiv thật nữa. A cứ nói a bị rồi, e lo xa quá làm gì mình có đeo bao mà, e sợ thì chờ 6 tháng xét nghiệm sẽ biết.
    Và hôm đó là đêm đầu tiên e đi chơi vs a và e có nhã ý ở nhà a ngủ và nếu ai cũng sẽ biết e muốn làm tình vs a. e nghĩ a cũng biết và e chắc là a ấy cũng sẽ chịu mà ko hiểu s e chủ động đòi qh vs a thì a lại kêu e ngủ đi e phải năn nỉ mãi a mới chịu. Rồi khi qh xong e hỏi a có bị ko thì a nói lúc giỡn lúc thiệt r xong a nói "Nãy a ko chịu mà e có nghe đâu", rồi lúc thì lại nói "e nghĩ a bậy bạ lắm s", rồi xong lại nói "nói chứ a bị rồi, hôm đó a nói lại cho e ngủ ngon thôi chứ thật a bị rồi"..
    Nếu không dùng bcs bạn sẽ cảm nhận được, và khi bạn tình xuất tinh bạn sẽ biết ngay.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •