Bạn lại vẽ ra một câu chuyện tương tự làm gì vậy? Bạn nghĩ chúng tôi tư vấn đọc k biết gì hay sao?
Trường hợp bạn đã được tư vấn k có nguy cơ thì bạn k cần lo lắng rồi suy diễn tới lúc ám ảnh hiv thành bệnh thì khổ thân.
Bạn lại vẽ ra một câu chuyện tương tự làm gì vậy? Bạn nghĩ chúng tôi tư vấn đọc k biết gì hay sao?
Trường hợp bạn đã được tư vấn k có nguy cơ thì bạn k cần lo lắng rồi suy diễn tới lúc ám ảnh hiv thành bệnh thì khổ thân.
Vitngoc (04-08-2016)
Dạ đúng là em bị trầm cảm lâu lắm rồi và nhiều lúc em cũng lo lắng thái quá,nhưng thật sự em không có ai để mà chia sẻ,trường hợp em kể là có thật ạ,vì những gì liên quan tới máu em rất sợ,nên mong anh chị thông cảm cho em,vì như em nói em bị yếu về tâm lý,trước đây em cũng bình thường như mọi người,thấy máu em cũng cho là bình thường nhưng không hiểu sao bây giờ em lại như vậy ạ,nên nếu em có gì không phải xin anh chị hãy bỏ qua cho em ạ,em thật sự cần tư vấn chứ em không giám đem các anh chị ra làm trò đùa đâu ạ,từ lúc tìm hiểu trên diễn đàn em cũng thấy đở ám ảnh hơn rồi ạ
Em biết diễn đàn rất uy tín,và anh chị làm việc vì cái tâm nên em đăng ký vào diễn đàn để mong những thắc mắc và lo lắng của em được giải đáp thôi ạ,em thật sự cần được chia sẻ và tư vấn chứ em không giám đem các anh chị ra đùa giỡn đâu ạ,vì em biết các anh chị còn đi giúp nhiều người khác chứ không phải lúc nào cũng rảnh rổi đâu,nhưng lên đây thấy anh chị vẫn nhiệt tình tư vấn cho em,em thấy rất vui và biết ơn
Em xin lỗi vì em nói hơi nhiều lời nhưng thật sự là em cần được tư vấn ạ,vì bạn em và cả em đều không hiểu biết gì nhiều,em biết hiv không lây gián tiếp và chỉ lây chủ yếu qua 3 đường chính là đường máu,đường tình dục và từ mẹ sang con nhưng sao em vẫn thấy sợ khi gặp những va chạm thông thường trong cuộc sống,nhất là liên quan tới máu
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)