Kết quả 1 đến 16 của 16

Chủ đề: Tôi. Một thằng đốn mạt!!

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cao bằng
    Bài viết
    75
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.

    Tôi. Một thằng đốn mạt!!

    E biết đến tình dục với gmd năm 2012, e chỉ nghĩ rằng các bệnh tình dục chỉ lây qua qhtd mà k dùng bcs, os và fingering e nghĩ chỉ cần k trầy xước thì chẳng sao cả và cứ thế e đã os và fingering khoảng hơn 10 lần mà k mảy may ý thức gì về bệnh tật cả. Năm 2013 e qhtd với gmd 2 lần đều có dùng bcs, lần thứ 1 e tháo bao thì thấy bao k rách toạc ra, lần thứ 2 gmd tháo cho e, e chỉ nhớ mang máng là gmd có đổ nước vào bao sau đó thì k thông báo gì với e, e yên tâm, chắc là k sao. Thức tỉnh vào ngày 29/06/2016, đi mat xa os, os khoảng 10s thì nhân viên mat xa dùng tay làm dv e xước, chảy máu. E lên mạng tìm và so sánh thì thấy chẳng khác gì os mà bị xước dv cả, như vậy là nguy cơ cao, là e bị nhiễm H, trời đất quanh e tối sầm lại, chân tay bủn rủn, nhìn bố mẹ mà lòng thắt lại. E hận e quá a chị ơi. Hoảng loạn, stress, thất vọng về mọi thứ....e chẳng biết đi đâu, về đâu nữa!!!
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-08-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hanh3 Xem bài viết
    E biết đến tình dục với gmd năm 2012, e chỉ nghĩ rằng các bệnh tình dục chỉ lây qua qhtd mà k dùng bcs, os và fingering e nghĩ chỉ cần k trầy xước thì chẳng sao cả và cứ thế e đã os và fingering khoảng hơn 10 lần mà k mảy may ý thức gì về bệnh tật cả. Năm 2013 e qhtd với gmd 2 lần đều có dùng bcs, lần thứ 1 e tháo bao thì thấy bao k rách toạc ra, lần thứ 2 gmd tháo cho e, e chỉ nhớ mang máng là gmd có đổ nước vào bao sau đó thì k thông báo gì với e, e yên tâm, chắc là k sao. Thức tỉnh vào ngày 29/06/2016, đi mat xa os, os khoảng 10s thì nhân viên mat xa dùng tay làm dv e xước, chảy máu. E lên mạng tìm và so sánh thì thấy chẳng khác gì os mà bị xước dv cả, như vậy là nguy cơ cao, là e bị nhiễm H, trời đất quanh e tối sầm lại, chân tay bủn rủn, nhìn bố mẹ mà lòng thắt lại. E hận e quá a chị ơi. Hoảng loạn, stress, thất vọng về mọi thứ....e chẳng biết đi đâu, về đâu nữa!!!
    Vậy rốt cuộc là bạn xét nghiệm chưa?

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-08-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Los Angeles
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 3 lần
    Bây giờ bạn nên giữ bình tĩnh mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng mình nghĩ bạn không có nguy cơ, HIV không tồn tại trông nước bọt (nước miếng) bạn có nguy cơ khi đối phương bị tổn thương vùng miệng (chảy máu chân răng, viêm loét, ...) và theo như bạn trình bày thì đã qua 72 giờ vàng, bạn nên đi xét nghiệm để có kết quả chắc chắn, đừng để tâm bệnh giết chết bạn, bạn sẽ ổn

  4. #4
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cao bằng
    Bài viết
    75
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.
    Chưa bạn ah!! M k dám đối mặt với nó!! Hèn quá. M nghĩ k sao nên đã qh với ng yêu rồi. M hận bản thân quá. Chết cho xong.

  5. #5
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cao bằng
    Bài viết
    75
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.
    Chưa bạn ah!! M k dám đối mặt với nó!! Hèn quá. M nghĩ k sao nên đã qh với ng yêu rồi. M hận bản thân quá. Chết cho xong

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình. Không Ngừng Bước's Avatar
    Ngày tham gia
    02-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nơi Niềm Tin Được Tôn Vinh
    Bài viết
    1,594
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn: 257 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hanh3 Xem bài viết
    E biết đến tình dục với gmd năm 2012, e chỉ nghĩ rằng các bệnh tình dục chỉ lây qua qhtd mà k dùng bcs, os và fingering e nghĩ chỉ cần k trầy xước thì chẳng sao cả và cứ thế e đã os và fingering khoảng hơn 10 lần mà k mảy may ý thức gì về bệnh tật cả. Năm 2013 e qhtd với gmd 2 lần đều có dùng bcs, lần thứ 1 e tháo bao thì thấy bao k rách toạc ra, lần thứ 2 gmd tháo cho e, e chỉ nhớ mang máng là gmd có đổ nước vào bao sau đó thì k thông báo gì với e, e yên tâm, chắc là k sao. Thức tỉnh vào ngày 29/06/2016, đi mat xa os, os khoảng 10s thì nhân viên mat xa dùng tay làm dv e xước, chảy máu. E lên mạng tìm và so sánh thì thấy chẳng khác gì os mà bị xước dv cả, như vậy là nguy cơ cao, là e bị nhiễm H, trời đất quanh e tối sầm lại, chân tay bủn rủn, nhìn bố mẹ mà lòng thắt lại. E hận e quá a chị ơi. Hoảng loạn, stress, thất vọng về mọi thứ....e chẳng biết đi đâu, về đâu nữa!!!
    quan trọng khi QH trực tiếp bạn có sử dụng BCS và BCS k có sự cố gì là bạn an toàn với HIV rồi.
    bạn đã đc tư vấn rất rõ ràng tới 6 trang trong topic trước rồi. bạn có thắc mắc gì cứ tiếp tục viết ở đó.

    Chủ đề: Cần tư vấn!! mát xa dùng miệng khoảng 5 giây

  7. #7
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cao bằng
    Bài viết
    75
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.
    E biết nhưng k sao thoát đc ám ảnh a ah!! Đây là toàn bộ quá trình qhtd của e mấy năm qua. K biết có sao k nữa!! Các a chị ơi, giúp e với!!

  8. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-08-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Los Angeles
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 3 lần
    Tất cả ai có nguy cơ điều có tâm lý tự tử, tìm đến cái chết, nhưng sẽ thế nào khi kết quả khả qua dương tính thì sao, chẳng phải mình quá dại dột và nông cạn phải không, xét nghiệm để được tiếp cận điều trị kháng HIV và bảo vệ người thân, người yêu, nếu dương tính, bạn sẽ ổn

  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình. Không Ngừng Bước's Avatar
    Ngày tham gia
    02-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nơi Niềm Tin Được Tôn Vinh
    Bài viết
    1,594
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn: 257 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hanh3 Xem bài viết
    E biết nhưng k sao thoát đc ám ảnh a ah!! Đây là toàn bộ quá trình qhtd của e mấy năm qua. K biết có sao k nữa!! Các a chị ơi, giúp e với!!
    với những thành viên bị ám ảnh k tự thoát ra đc thì chỉ còn cách đi XN thôi. nếu XN cũng k chịu thì bó tay chứ biết làm sao giờ.

  10. #10
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cao bằng
    Bài viết
    75
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.
    Những gì e kể ở trên có nguy cơ với H k hả các a chị???

  11. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-08-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Los Angeles
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 3 lần
    Bạn đã được tham vấn cũng như tư vấn, bạn không có nguy cơ đâu, xác xuất rất thấp, nhưng để bảo vệ mình, bảo vệ người thân, làm cái test cho chắc, bạn sẽ ổn

  12. #12
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cao bằng
    Bài viết
    75
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.
    A tuấn, chị Hà, a trường xuân ơi!! Giúp e đi, cho e mấy lời tư vấn cho e đi. hị tư vấn lần này nữa chắc e yên tâm mà dẹp luôn cái ám ảnh này đi. Hix. Khổ tâm quá rồi.

  13. #13
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    ( Sanh năm 1981 )
    Buonqua's Avatar
    Ngày tham gia
    06-04-2012
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,119
    Cảm ơn
    199
    Được cảm ơn: 355 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hanh3 Xem bài viết
    A tuấn, chị Hà, a trường xuân ơi!! Giúp e đi, cho e mấy lời tư vấn cho e đi. hị tư vấn lần này nữa chắc e yên tâm mà dẹp luôn cái ám ảnh này đi. Hix. Khổ tâm quá rồi.
    Bạn đã có chủ đề ở đây:http://diendanhiv.vn/threads/44724-C...-khoang-5-giay
    Bạn đã được tham vấn đầy đủ. Nếu không thoát khỏi lo lắng thì nên đi xét nghiệm tầm soát bệnh để giải tỏa tâm lý. Lo lắng, kêu trời, trách đất cũng không thay đổi được gì mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống nữa.

  14. #14
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cao bằng
    Bài viết
    75
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.
    Chủ đề đó e cũng tạm yên tâm rồi a ạ!! Tư vấn giúp e mấy trường hợp e hỏi ở trên thôi a!! Giúp e với các a chị ơi!!

  15. #15
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cao bằng
    Bài viết
    75
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.
    Hix, k ai quan tâm tới e sao?????

  16. #16
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,221
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hanh3 Xem bài viết
    E biết đến tình dục với gmd năm 2012, e chỉ nghĩ rằng các bệnh tình dục chỉ lây qua qhtd mà k dùng bcs, os và fingering e nghĩ chỉ cần k trầy xước thì chẳng sao cả và cứ thế e đã os và fingering khoảng hơn 10 lần mà k mảy may ý thức gì về bệnh tật cả. Năm 2013 e qhtd với gmd 2 lần đều có dùng bcs, lần thứ 1 e tháo bao thì thấy bao k rách toạc ra, lần thứ 2 gmd tháo cho e, e chỉ nhớ mang máng là gmd có đổ nước vào bao sau đó thì k thông báo gì với e, e yên tâm, chắc là k sao. Thức tỉnh vào ngày 29/06/2016, đi mat xa os, os khoảng 10s thì nhân viên mat xa dùng tay làm dv e xước, chảy máu. E lên mạng tìm và so sánh thì thấy chẳng khác gì os mà bị xước dv cả, như vậy là nguy cơ cao, là e bị nhiễm H, trời đất quanh e tối sầm lại, chân tay bủn rủn, nhìn bố mẹ mà lòng thắt lại. E hận e quá a chị ơi. Hoảng loạn, stress, thất vọng về mọi thứ....e chẳng biết đi đâu, về đâu nữa!!!
    Chủ đề này không cần thiết.Vì ban quản trị đã tư vấn hết rồi.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.


    Chủ đề: Cần tư vấn!! mát xa dùng miệng khoảng 5 giây

    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •