Gửi bởi
Lining
Hôm nay, em cảm thấy mệt mỏi, uể oải, cảm giác lâng lâng không tập trung được nên em suy nghĩ lung tung. Hôm nay là ngày thứ 10 từ hành vi nguy cơ lần 2. Em có thắc mắc muốn hỏi anh/chị có khi nào bao cao rách mà mình không hay không các anh/chị? Em sợ gmd tháo bao cho em thấy rách mà không nói. Nhưng em cũng tự trấn an mình là khi bắt đầu quan hệ là GMD chủ động mang Bcs cho em. Tuy em có nhìn sơ qua BCS khi được tháo ra cầm trên tay của GMD nhưng khoảng cách từ đầu giương đến cuối giường là khá xa nên không rõ chỉ thấy nó lủng lẵng mà không biết thế nào. Cám ơn các anh/chị!