
Gửi bởi
khongkhongkhong
Lần đầu tiên trong đời trót dại đi cùng bạn bè vào nhà nghỉ và qhtd với gái mại dâm, bao cao su gái tự bóc và mang vào cho mình, do lần đầu nên hồi hôp sau khoảng gần 1 phút từ lúc cho vào mình đã ra ( nhưng mình không hề có cảm giác gì cả, và khi mình ra rồi thì khoảng 10 giây sau, gái mới hỏi mình là đã ra rồi hả. Và rồi khoảng 3 phút sau gái mới tháo bcs ra và vất đi cho mình. Cái dại của mình ở đây là mình không kiểm tra lại BCS sau khi quan hệ xong, và cũng không có hành vi dùng miệng gì cả ... Đến thời điểm này là 45 tiếng từ lúc quan hệ. Lúc về nhà mình cũng lo lắng lắm và cũng tự nhủ là không sao. Nhưng nhiều lúc vẫn hoang mang không biết phải làm gì bây giờ. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại này. Ai có thể cho mình lời khuyên đươc không?