Nhờ anh chị trong diễn đàn trong tư vấn giúp em với
Tình hình là hôm qua lúc trưa tầm 10h em có đi khám trĩ ở bệnh viện đh y dược tp hcm, số thự tự của em là 69, lúc vô khám thì bác sĩ có kêu em qua phòng quay video để chụp hình trĩ, em bị trĩ nặng và bs có kêu phải mổ sớm.
Lúc trước khi vô phòng video quay thì có 1 bác già cũng ngoài 50 vào quay, bác sĩ bảo bác rặn cho trĩ ra thì em đứng ngoài có nghe tiếng "tẹt tẹt" đi vệ sinh của bác do bác cũng bị trĩ nặng, rồi tầm 1 phút sau tới lượt em vào thì bồn cầu vệ sinh để quay video có dính máu do bác lúc trước đi văng ra ngoài sàn nơi đặt chân xuống để quay trĩ, vậy mà bs cứ bảo em vô luôn mà k cho dọn vệ sinh trước, rồi em vô cũng cởi quần quay video, sau dó em quan sát trong phòng vệ sinh có 2 cuộn giấy để chùi, 1 là cuộn giấy đat ngay cạnh thùng rác kế bồn vệ sinh, cuộn 2 đặt ngay bồn rửa tay, do em hay ớn mấy vụ vệ sinh công cộng mà gặp ngay nơi khám trĩ của bệnh viện nữa nên em mới lo lắng em cầm cuộn giấy ở bồn rửa tay lên.
Rồi em dùng tay phải cầm cuộn giấy thì đầu cuộn giấy bị ướt trong phần lỗi và 1 đầu cuộn giấy do trước đó chắc nhiều người cầm nhưng emtthấy lỗi giấy có màu tối em không biết là do người khám tay dính máu cầm vào không, lúc em chùi thì cuộn giấy kiểu an an chỉ còn 1/3 cuộn, phần lỗi bị ướt cũng muốn nhũng luộn, em dùng tay trái lấy giấy ra rùi em lại dùng tay phải ( tay cầm đầu cuộn giấy ướt ) chùi hậu môn em để nhét trĩ vào, em chậm vào hậu môn 2 lần và do trĩ nặng nên máu tươi dính vào khăn giấy, rồi em kéo giấy một lần nữa để chùi hậu môn vẫn còn máu.
Em lo lắng là không biết trước em vào khám co bao nhiêu người đã cầm cuộn giấy đó rồi mà ướt một bên đầu và em thấy ướt mà hơi đỏ đỏ không biết người trước có lấy tay dính máu cầm cuộn giấy không?
Mong anh Tuấn và mọi người vấn giúp em vì thời gian vào khám rất nhanh chỉ tầm 1 phút thôi.