Thật sự bây giờ e stress nặng lắm. Hôm t7 vừa rồi công ty e có tổ chức đi du lịch ở vũng tàu. Tối hôm T7 (15/8/16) ăn nhậu xong team e có rủ đi massage. Trong lúc massage e có QHTD với gái massage. Trước khi QHTD cô đó có OS e một phút thì e k cho nữa. Nhưng cô đó làm them lần nữa, Cũng khoảng 1 phút. Sau đó đeo BCS cho e. Khi e xuất tinh thì e không rút ra mà để trong AD cô đó một lúc. Lúc cô đó bảo e tuột bcs thì e rút ra ngay. E nhìn xuống thì thấy BSC nằm nữa trong nữa ngoài. Em cầm miệng BCS lên thì thấy BSC có tinh dịch của e. Sau đó e cũng mọi người về. Thật sự e đã làm điều ngu nhất đời e. Vậy cho e hỏi khả năng nhiễm của e cao không? Em có phải dung PEP không, tới giờ đã 48h r. Mong Anh tuấn và mọi người trả lời giúp e. E chỉ còn 24h nữa thôi. Em lo đến chết mất.