Chuyện là 3 tháng trước mình có đi massa với mấy đứa bạn ( Kích dục bằng tay thôi và là lần đầu tiên của mình ), 2 ngày sau DV của mình bị đau lúc đó mình lo sợ bị nhiễm HIV quá nên nghỉ vớ vẩn đủ thứ : nào là tay cô ấy có dính máu không, tay mình sờ vào AD cô ấy lúc ấy có vết thương hở không , và suy nghỉ nhất là ly nước cô ấy cho mình uống có lẫn máu vào đó không . Ngày nào mình cũng lo lắng sợ mình bị nhiễm HIV , làm gì cũng nghỉ tới mình bị nhiểm HIV vậy là hơn 1 tháng sau mình bị nổi 2 cục hạch dưới hàm không đau, không di động( Hạch này của mình nhìn vào không thấy nhưng khi ngươc cổ lên thì mới mấy có gờ cảm giác khó chịu ở dưới hàm) và đến này đã gần 3 tháng mà vẫn nó vẫn không mất .
Mọi người cho mình hỏi đã ai từng bị như mình chưa.