Trích dẫn Gửi bởi Shinsekai Xem bài viết
Em thật sự rất stress, tới nỗi 2 ngày không ngủ được miếng nào, trách sao mình ngu quá. Hôm nay ngày thứ 9, em đi xét nghiệm ở hoà hảo cho kết quả âm tính, em biết xét nghiệm vào lúc này chắc chắn sẽ ra âm tính, không biết tại sao em vẫn đi. Em cũng đã kể với mẹ em về chuyện này, mẹ không những không trách mà còn luôn động viên em, em cảm thấy mình rất hổ thẹn, rất có lỗi. Đây là lần đầu tiên em quan hệ, em không muốn mình bị kết án tử ngay lần đầu tiên. Các anh cho em hỏi 9 ngày âm tính có nói lên gì không, em có đọc qua các bài khác trên diễn đàn, phải từ cuối tuần 3, đầu tuần 4 mới có kết quả chính xác được, test xong em còn stress hơn chưa test nữa.
Bạn muốn xét nghiệm thì tùy bạn,vì bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.