Dạ vâng. Lúc đọc thì hiểu rồi thấy an tâm. Rồi một nát quên đi rồi lại lo sợ. Vậy cho e hỏi hiv có ct thời kỳ cử sổ không ac. Có thì nó như thế nào ah
Dạ vâng. Lúc đọc thì hiểu rồi thấy an tâm. Rồi một nát quên đi rồi lại lo sợ. Vậy cho e hỏi hiv có ct thời kỳ cử sổ không ac. Có thì nó như thế nào ah
Bạn được tư vấn k có nguy cơ bạn k chịu à? Hay là mún có nguy cơ??? Bạn k có bị hiv thì quan tâm đến thời kì cửa sổ chi? Tất cả những gì bạn kể chỉ là tâm lý lo sợ và suy nghĩ quá lên thôi. Bạn nên đọc và hiểu những gì mà BQT đã tư vấn. Nên gạt con hiv ra khỏi đầu bạn ngay bây h nếu k muốn đi viện tâm thần!!!
Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn ac. E vững tin được phần nào rồi. Nhưng chắc để hết stress thì e phải xn thôi. Nếu gìơ e muốn xn thì bằng pp nào chuẩn ah. Từ hôm đó đến hôm nay mới là ngày 18 ah.
Vậy hả bạn. Cảm ơn bạn nha
A ơi ngày mai e bay sang đài zồi. E phải làm sao đây
Hôm qua tưởng bị lên hạch đùi cơ. Nếu lên hạck đùi có sao không ac.
Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì đi xét nghiệm vậy nhé.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
E không có nguy cơ thực sự hả a. Dạo này e suy nghĩ nhiều không ngủ không an được sụt mất 3 kg. Làm e lại thêm sợ. Lúc nào kũng sợ như mình bị cheo án rồi đó a ah. Ac cho e lời khuyên nha để e đứng vững được trên đất người. Không hiểu sao e không gạt nó ra khỏi đâu được. Hôm nay làm buổi đầu tiên mà e cứ như người không hồn ấy.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)