Trích dẫn Gửi bởi mong cống hiến Xem bài viết
Tội nghiệp mấy em mới lớn quá, muốn biết cảm giác lạ nên mới khổ đây. Gặp con GMD cũng ba trợn, nếu bữa đó nó nói "bao rách hoặc là cần người hùng vốn bán chôm chôm'' thì em tui sẽ xanh mặt luôn tới già. Em không có nguy cơ nha em trai, tỉnh tâm, sống lành mạnh, vui chơi học tập, làm việc và thành đạt. Lão Hiếu và lão Tuấn nói không sai đâu. kaka kêu bằng lão mấy chả chửi có nước tắt bếp luôn quá. Thân
e cũng chưa chắc là gmd đó có bị H ko nhưng e chỉ lo thôi a à .. vậy trong 2 trường hợp e nói nếu như môi e sướt và có máu ít thì môi e và môi gmd hôn nhau 1 cái ko sao đúng ko a ... nếu lỡ môi gmd cũng như e thì khả năng có cao ko ... còn chuyện e xt rồi mà nhấp vài cái nữa thì rút ra và bao tuột và tt e có tràn ra xíu dzị đó thì cũng ko có nguy cơ hay là ko sao ? e ân hận lắm rồi , vì muốn thử cho biết mà thử 1 lần có gì hôi hận cả đời ... bởi vậy e mong là e đừng có gì xảy ra ... e stress và sợ lắm rồi .. stress nặng luôn ... e hứa từ đây về sao ko đụng tới gmd nữa đâu e sợ rồi ... mô phật cầu mong e đừng có chuyện gì