
Gửi bởi
Khongthe
Chuyện là bắt đầu ngày 27/10 e có đi quan hệ với gmd lần đầu .. Lúc đầu gmd có dùng tay kích thích dv e cứng lên r gmd chồng bao vào ... Do lần đầu không có kinh nghiệm ... Quan hệ được 1,2 phút e xt nhưng e cố nhấp vài cái nữa đến khi dv xịu xuống và gmd có nói ra rồi thì e rút ra ... Rút ra xong gmd nói chắc đẻ cho thằng nhóc này đứa quá... E hết hồn nên không để ý chuyện gì nữa ... Và trong lúc đó môi e bị khô nứt do tối quá nên e không để ý môi e có bị chảy máu không nữa mà e và gmd có hôn duy nhất 1 cái duy nhất môi và môi với nhau... Giờ e sợ quá e tỡn rồi và e cũng ân hận vì chuyện tìm đến gmd... E hối hận lắm e mới 19t thôi. Và do e ko đu can đảm nên e để thời gian trôi qua 72h r đến bữa nay nữa là 1 tuần r. E stress nang lắm , ko ăn ko ngủ dc e mất sức và mệt mỏi nóng trong người nữa ... Liệu bây giờ e có nguy cơ cao không , e có cần đi xét nghiệm ngay bây giờ ko , và uống thuốc gì không... E cầu trời khẩn phật cho qua lần này e thề từ nay về sao không đụng tới mấy chuyện đó nữa đâu ... Mong anh chị tư vấn giúp đỡ cho e... E sợ lắm... Mà nếu phát hiện sớm có trị được không ... Cám ơn mấy anh chị trước