Kết quả 1 đến 19 của 19

Chủ đề: Chạm đầu dương vật vào bề mặt ngoài âm đạo có bị HIV không?

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-08-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Lạng Sơn
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn: 0 lần

    Hiện giờ em rất hoang mang mọi người ạ

    Em đã lập 1 topic kể về trường hợp của em và đã dc các anh trong dđ giúp đỡ. Giờ em muốn dc mọi người giúp đỡ em lần nữa. Em sẽ kể tuần tự. Em có vào sài gòn chơi 12 ngày (18-30/8), em là người bắc. Tối 26/8 em có quen 1 chị trên Zalo và có hẹn đi giải quyết nhu cầu. Trước khi đi em đã xác định không quan hệ. Khi vào khách sạn, em có hôn sâu khoảng 3s nhưng k để ý miệng chị ấy có vét thương hở hay không, sau đó có dùng ngón tay đâm vào âm đạo chị ấy (có dịch nhờn chảy ra). Em có cắn đầu vú nữa. Và lấy đầu dương vật chạm và quệt vào cửa âm đạo, không đâm vào bên trong.
    Tối hôm 26/8 đó trời mưa và em có đi ngoài trời mưa. Ngày 30/8 thì em về bắc. Từ hôm về em bị cúm, sổ mũi, cân thì sút khoảng 1 2kg, mũi chảy mồ hôi (em lên mạng xem có nói mũi chảy mồ hôi là hệ thống đề kháng miễn dịch kém, cần tăng miễn dịch) càng làm em hoang mang về HIV , hội chứng suy giảm miễn dịch. Về việc sút cân em nghĩ là do 10 ngày trong nam em ăn k quen nên ăn nhiều khi 2 bữa 1 ngày và ăn ít, thòi tiết ngoìa bắc đang chớm thu nên tối bật quạt đêm sẽ hơi lạnh. Nhung em đọc các dấu hiệu của HIV càng làm em hoang mang hơn mọi người à. Giờ em thực sự rất lo lắng, em đang đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm. Nhưng giờ mọi thứ đều hoang mang.
    Liệu em có khả năng bị lây nhuễm HIV không mọi người??? Em cảm ơn.
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,387
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,914 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trugvit Xem bài viết
    Em đã lập 1 topic kể về trường hợp của em và đã dc các anh trong dđ giúp đỡ. Giờ em muốn dc mọi người giúp đỡ em lần nữa. Em sẽ kể tuần tự. Em có vào sài gòn chơi 12 ngày (18-30/8), em là người bắc. Tối 26/8 em có quen 1 chị trên Zalo và có hẹn đi giải quyết nhu cầu. Trước khi đi em đã xác định không quan hệ. Khi vào khách sạn, em có hôn sâu khoảng 3s nhưng k để ý miệng chị ấy có vét thương hở hay không, sau đó có dùng ngón tay đâm vào âm đạo chị ấy (có dịch nhờn chảy ra). Em có cắn đầu vú nữa. Và lấy đầu dương vật chạm và quệt vào cửa âm đạo, không đâm vào bên trong.
    Tối hôm 26/8 đó trời mưa và em có đi ngoài trời mưa. Ngày 30/8 thì em về bắc. Từ hôm về em bị cúm, sổ mũi, cân thì sút khoảng 1 2kg, mũi chảy mồ hôi (em lên mạng xem có nói mũi chảy mồ hôi là hệ thống đề kháng miễn dịch kém, cần tăng miễn dịch) càng làm em hoang mang về HIV , hội chứng suy giảm miễn dịch. Về việc sút cân em nghĩ là do 10 ngày trong nam em ăn k quen nên ăn nhiều khi 2 bữa 1 ngày và ăn ít, thòi tiết ngoìa bắc đang chớm thu nên tối bật quạt đêm sẽ hơi lạnh. Nhung em đọc các dấu hiệu của HIV càng làm em hoang mang hơn mọi người à. Giờ em thực sự rất lo lắng, em đang đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm. Nhưng giờ mọi thứ đều hoang mang.
    Liệu em có khả năng bị lây nhuễm HIV không mọi người??? Em cảm ơn.
    Bạn được tư vấn là không có nguy cơ rồi, yên tâm đi bạn.

    P/s: bạn cần hỏi thêm gì cứ post tiếp bài vào chủ đề này, không lập thêm chủ đề có cùng nội dung câu hỏi tương tự

  3. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    trugvit (04-09-2016)

  4. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trugvit Xem bài viết
    Em đã lập 1 topic kể về trường hợp của em và đã dc các anh trong dđ giúp đỡ. Giờ em muốn dc mọi người giúp đỡ em lần nữa. Em sẽ kể tuần tự. Em có vào sài gòn chơi 12 ngày (18-30/8), em là người bắc. Tối 26/8 em có quen 1 chị trên Zalo và có hẹn đi giải quyết nhu cầu. Trước khi đi em đã xác định không quan hệ. Khi vào khách sạn, em có hôn sâu khoảng 3s nhưng k để ý miệng chị ấy có vét thương hở hay không, sau đó có dùng ngón tay đâm vào âm đạo chị ấy (có dịch nhờn chảy ra). Em có cắn đầu vú nữa. Và lấy đầu dương vật chạm và quệt vào cửa âm đạo, không đâm vào bên trong.
    Tối hôm 26/8 đó trời mưa và em có đi ngoài trời mưa. Ngày 30/8 thì em về bắc. Từ hôm về em bị cúm, sổ mũi, cân thì sút khoảng 1 2kg, mũi chảy mồ hôi (em lên mạng xem có nói mũi chảy mồ hôi là hệ thống đề kháng miễn dịch kém, cần tăng miễn dịch) càng làm em hoang mang về HIV , hội chứng suy giảm miễn dịch. Về việc sút cân em nghĩ là do 10 ngày trong nam em ăn k quen nên ăn nhiều khi 2 bữa 1 ngày và ăn ít, thòi tiết ngoìa bắc đang chớm thu nên tối bật quạt đêm sẽ hơi lạnh. Nhung em đọc các dấu hiệu của HIV càng làm em hoang mang hơn mọi người à. Giờ em thực sự rất lo lắng, em đang đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm. Nhưng giờ mọi thứ đều hoang mang.
    Liệu em có khả năng bị lây nhuễm HIV không mọi người??? Em cảm ơn.
    Bạn đọc lại từ đầu xem có bài nào BQT nói có nguy cơ không.

  5. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,402
    Cảm ơn
    1,960
    Được cảm ơn: 21,730 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trugvit Xem bài viết
    Em đã lập 1 topic kể về trường hợp của em và đã dc các anh trong dđ giúp đỡ. Giờ em muốn dc mọi người giúp đỡ em lần nữa. Em sẽ kể tuần tự. Em có vào sài gòn chơi 12 ngày (18-30/8), em là người bắc. Tối 26/8 em có quen 1 chị trên Zalo và có hẹn đi giải quyết nhu cầu. Trước khi đi em đã xác định không quan hệ. Khi vào khách sạn, em có hôn sâu khoảng 3s nhưng k để ý miệng chị ấy có vét thương hở hay không, sau đó có dùng ngón tay đâm vào âm đạo chị ấy (có dịch nhờn chảy ra). Em có cắn đầu vú nữa. Và lấy đầu dương vật chạm và quệt vào cửa âm đạo, không đâm vào bên trong.
    Tối hôm 26/8 đó trời mưa và em có đi ngoài trời mưa. Ngày 30/8 thì em về bắc. Từ hôm về em bị cúm, sổ mũi, cân thì sút khoảng 1 2kg, mũi chảy mồ hôi (em lên mạng xem có nói mũi chảy mồ hôi là hệ thống đề kháng miễn dịch kém, cần tăng miễn dịch) càng làm em hoang mang về HIV , hội chứng suy giảm miễn dịch. Về việc sút cân em nghĩ là do 10 ngày trong nam em ăn k quen nên ăn nhiều khi 2 bữa 1 ngày và ăn ít, thòi tiết ngoìa bắc đang chớm thu nên tối bật quạt đêm sẽ hơi lạnh. Nhung em đọc các dấu hiệu của HIV càng làm em hoang mang hơn mọi người à. Giờ em thực sự rất lo lắng, em đang đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm. Nhưng giờ mọi thứ đều hoang mang.
    Liệu em có khả năng bị lây nhuễm HIV không mọi người??? Em cảm ơn.
    Bạn nên đọc lại những gì mà ban quản trị đã tư vấn.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  6. #5
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    15-12-2015
    Bài viết
    365
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 74 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trugvit Xem bài viết
    Em đã lập 1 topic kể về trường hợp của em và đã dc các anh trong dđ giúp đỡ. Giờ em muốn dc mọi người giúp đỡ em lần nữa. Em sẽ kể tuần tự. Em có vào sài gòn chơi 12 ngày (18-30/8), em là người bắc. Tối 26/8 em có quen 1 chị trên Zalo và có hẹn đi giải quyết nhu cầu. Trước khi đi em đã xác định không quan hệ. Khi vào khách sạn, em có hôn sâu khoảng 3s nhưng k để ý miệng chị ấy có vét thương hở hay không, sau đó có dùng ngón tay đâm vào âm đạo chị ấy (có dịch nhờn chảy ra). Em có cắn đầu vú nữa. Và lấy đầu dương vật chạm và quệt vào cửa âm đạo, không đâm vào bên trong.
    Tối hôm 26/8 đó trời mưa và em có đi ngoài trời mưa. Ngày 30/8 thì em về bắc. Từ hôm về em bị cúm, sổ mũi, cân thì sút khoảng 1 2kg, mũi chảy mồ hôi (em lên mạng xem có nói mũi chảy mồ hôi là hệ thống đề kháng miễn dịch kém, cần tăng miễn dịch) càng làm em hoang mang về HIV , hội chứng suy giảm miễn dịch. Về việc sút cân em nghĩ là do 10 ngày trong nam em ăn k quen nên ăn nhiều khi 2 bữa 1 ngày và ăn ít, thòi tiết ngoìa bắc đang chớm thu nên tối bật quạt đêm sẽ hơi lạnh. Nhung em đọc các dấu hiệu của HIV càng làm em hoang mang hơn mọi người à. Giờ em thực sự rất lo lắng, em đang đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm. Nhưng giờ mọi thứ đều hoang mang.
    Liệu em có khả năng bị lây nhuễm HIV không mọi người??? Em cảm ơn.
    Bạn an tâm, bạn k có quan hệ thì k có nguy cơ bạn. Thân.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •