Chủ nhật, 28/08/2016 06:3
Giọt nước mắt của hai vợ chồng già khiến hàng triệu người xúc động

Hai ông bà người Đức buồn bã rơi nước mắt vì họ không được ở cùng nhau.







Ông Wolf Gottschalk, 83 tuổi, và vợ ông Anita, 81 tuổi, yêu nhau từ khi còn trẻ. Ông làm việc trong ngành xây dựng, còn bà bán hàng tạp hóa.


Theo The Sun, hai người kết hôn năm 1954, sau đó chuyển từ Đức sang định cư ở Canada, nơi họ sinh hai đứa con trai và một con gái. Họ đã sống hạnh phúc suốt 62 năm, nhưng buộc phải sống xa nhau trong 8 tháng qua, do ông Wolf phải chữa trị bệnh trong viện dưỡng lão.


Bà Anita sống trong viện dưỡng lão khác. Ông Wolf rất muốn được chuyển đến đó cùng bà nhưng viện này không còn chỗ.


Bức ảnh xúc động của hai ông bà được cháu gái chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Ảnh: The Sun.

"Đây là bức ảnh buồn nhất tôi từng chụp. Bạn có thể thấy họ cùng rơi nước mắt. Bạn có biết tại sao không? Vì ông tôi không được ở với bà trong cùng một viện dưỡng lão. Ông bà khóc mỗi lần gặp nhau. Khoảnh khắc đó thực sự rất đau lòng", cô cháu gái Ashley Bartyik, tác giả bức ảnh đang gây sốt trên mạng xã hội, chia sẻ.


Ông Wolf được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết và đang trong giai đoạn sớm của bệnh mất trí nhớ. Dù vậy, ông vẫn không quên bất cứ chi tiết nào về người vợ của mình.




Hai ông bà luôn rất tình cảm với nhau. Ảnh: The Sun.

"Chúng tôi sợ nếu họ phải sống xa nhau lâu nữa, trí nhớ của ông về bà sẽ dần phai nhạt. Gia đình đang cố hết sức có thể để ông bà được ở bên nhau", cô cháu gái Ashley cho hay.


Ngày ngày, các con vẫn lái xe chở bà Anita đi tới gặp chồng mình. Sức khỏe của bà yếu đi dần từ khi ông phát bệnh. Hiện giờ, bà cũng phải sử dụng xe lăn giống ông để di chuyển.


Theo Mộc Miên - VnExpress