Cảm động với một tình yêu đẹp vượt qua mọi rào cản của hình thức

MAI NGUYỄN (VIETNAM+)
Tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ, và một cặp đôi ở Trung Quốc là minh chứng rõ ràng nhất cho quan niệm này.


Cặp đôi hạnh phúc Dong Zhijun và Yuan Wanyu. (Nguồn: .dailymail.co.uk)
Anh Dong Zhijun với chiều cao khiêm tốn 76cm và vợ là chị Yuan Wanyu, một nạn nhân bỏng đã chứng minh rằng khi hai người thực sự yêu nhau, vẻ ngoài không bao giờ trở thành rào cản.

Cặp đôi đặc biệt này sống tại thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, miền Bắc Trung Quốc. Họ chia sẻ, sự thấu hiểu lẫn nhau và ủng hộ vô điều kiện là chìa khóa dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Theo trang tin trực tuyến của tờ Nhật báo Nhân dân, anh Dong Zhijun là một doanh nhân 29 tuổi chuyên kinh doanh trên mạng, bẩm sinh đã mắc chứng bệnh còi xương.

Căn bệnh đã ảnh hưởng đến khả năng phát triển xương và kìm hãm sự sinh trưởng các chi của anh Zhijun từ khi anh còn nhỏ, khiến anh không thể cao đến 1 mét.

Sức khỏe của anh lúc nhỏ cũng khá kém, và suốt từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu niên, mọi sinh hoạt của anh đều gắn với chiếc giường vì anh rất dễ bị gãy xương. Mãi tới tuổi trưởng thành, anh mới có thể tự mình đi lại với sự trợ giúp của một đôi nạng.

Cuộc đời anh Zhijun thay đổi vào năm 2003, khi anh mới 16 tuổi. Cha anh đột ngột ốm nặng rồi qua đời, còn sức khỏe của mẹ anh cũng xuống dốc dần. Người đàn ông luôn được cha mẹ chăm sóc nhận ra rằng đã đến lúc anh phải học cách tự chăm sóc cho bản thân mình.

Anh bắt đầu tự học đọc và học viết tiếng Trung, cũng như học cách gõ bàn phím và truy cập Internet trên chiếc máy tính cũ mà chị gái mua cho.

Ấn tượng mạnh với thế giới ảo, anh lập ra 4 trang web và quản lý thêm 7 trang web nữa.

Tân Hoa Xã cho biết anh đã được một công ty dịch vụ thông tin tuyển làm nhân viên IT. Hiện, anh đang làm chủ một kênh truyền hình trực tiếp trên mạng với khoảng 150.000 người đăng ký theo dõi. Anh cũng kinh doanh buôn bán trên mạng.

Internet không chỉ cho Dong Zhijun một sự nghiệp mà còn đưa anh đến với tình yêu đích thực của mình.

Hai vợ chồng chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. (Nguồn: .dailymail.co.uk)

Bảy năm trước, anh đã gặp chị Yuan Wanyu qua một hội chợ việc làm trực tuyến dành cho người khuyết tật. Chị Wanyu đã bị bỏng nặng trong một vụ tai nạn khi mới 1 tuổi, làm khuôn mặt chị biến dạng và các ngón tay trái rụng hết. Ngọn lửa cũng lấy đi mí mắt của chị, khiến chị không thể nhắm mắt lại.

Gia đình không có điều kiện tài chính, nên chị Wanyu không thể học tiếp lên đại học. Vẻ ngoài của chị cũng trở thành rào cản khi đi tìm việc làm ở quê nhà tại thành phố Triệu Khánh, Quảng Đông.

Sau khi gặp nhau trên mạng, anh Zhijun và chị Wanyu đã duy trì liên lạc trong suốt một năm sau đó. Chị Wanyu đã bị nhiều công ty từ chối bởi vẻ ngoài của mình, và chị đã tâm sự tất cả với anh Zhijun. Chẳng mấy chốc, họ yêu nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã năm 2010, chị Wanyu chia sẻ rằng anh Zhijun là “một người đàn ông rất tốt bụng.”

Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, anh Zhijun đã tuyên bố: “Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim, và tôi sẽ sưởi ấm trái tim cô ấy cả đời này.”

Tình yêu đã giúp chị Wanyu đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời – chị quyết định vượt quãng đường 1.750 dặm từ Triệu Khánh tới An Sơn để sống với anh Zhijun. Sau đó, anh Zhịun đã dùng số tiền mình dành dụm được để chữa căn bệnh thị lực di chứng từ việc không thể nhắm mắt của chị.

Cặp đôi đã kết hôn năm 2010, và sống một cuộc đời bình dị. Hầu hết thời gian họ ở nhà, cùng nhau nấu ăn và xem truyền hình.

Anh Zhijun rất thương vợ và thường xuyên giúp chị làm việc nhà để chị đỡ vất vả. Ngược lại, chị Wanyu cũng là chỗ dựa lớn nhất khi anh cần ra ngoài. Chị giúp anh bước xuống các bậc cầu thang và thường xuyên đưa anh ra ngoài đi dạo trên xe lăn.

Chia sẻ về người vợ của mình, anh Zhijun cho biết: “Với tôi, cô ấy là người thánh thiện và lộng lẫy nhất thế giới. Dù có chuyện gì xảy ra, Wanyu và tôi cũng sẽ cùng nhau đối mặt”./.