Mong BQT và mọi người giúp đỡ! Chiều bữa trước e chạy xe máy đi học. Lúc chạy trong hẻm vì tránh cô kia nên e ngã xe mạnh. Lúc ngã thì chân e chống xuống đất 1 lực rất mạnh. Có điều, chỗ e ngã là chỗ mà mấy người nghiện ma túy trong hẻm hay tụ tập. Lúc ngã vì hoảng hốt và va chạm cả người nên e ko cảm giác được đau ở chân, ngay sau đó thì thấy bắt đầu nhứt, nhìn lại thì e thấy có 1 vết đỏ như vết kim tiêm đâm ở gần mắt cá chân đang chảy máu. Điều làm e lo ngại hơn và nghĩ về kim tiêm nhiều là ko như mấy vết thương ở chỗ khác là cùng 1 chỗ nhưng bị nhiều vết trầy, chảy máu mà ở đây chỉ có đúng 1 vết đỏ chảy máu, xung quanh chẳng có trầy xước gì. Vết y như vết kim tiêm đâm và xưng, nhứt lắm ạ. E cảm thấy lo lắng và sợ hãi lắm, vì chỗ e chống chân như nói ở trên là nơi tập hợp của mấy người nghiện ma túy và họ để lại kim tiêm ở khu vực này rất nhiều. Lúc đó chưa lấy lại tinh thần vs lo dựng xe nên e ko quan sát đc những thứ dưới chân. E sợ bị kim tiêm đâm phải quá BQT và mọi người ơi! Nếu bị kim tiêm đâm thì e chỉ còn 1 khoảng thời gian nữa thôi. E phải làm sao đây ạ? E sợ lắm! Xin BQT và mọi người xem qua trường hợp của e và tư vấn giúp. E xin cảm ơn rất rất nhiều.