
Gửi bởi
Nỗi
Thôi chết rồi anh ạ làm ơn giúp e với ạ nói thật em đc ac tư vấn an toàn em rất vui nhưng ko hiểu sao trong người e nó khác kiểu j ấy em ko sao hiểu nổi mà từ trước đến giờ minh chưa bao giơ bị cả em nghĩ ko thông đến giờ em mới nhớ ra 1 chi tiết em ko chắc chắn lên e càng hoang mang anh chị ạ. Tình hình là hôm 15-7 em có đi cùng thăng bạn mà em cạo dao của nó hôm trước em có nói đấy ạ đang chở nó trên đường về thì em thấy tay tự nhiên nhói cái em nghĩ là bị tàn thuốc nó chọc vào đang đi xe lên e cũng ko để ý nữa chỉ nghĩ là tàn thuốc bắn vào đến chiều tối thi e thấy rát em nhìn thấy là mình có nốt bị bỏng em cũng ko để ý dc 2 hôm ko thấy khỏi và đc mọi người bảo đó là zona em bôi thuốc và hết sau đó đc 1 tuần thì em bị tiêu chảy đến giờ và kèm theo dau đầu dau cơ và ngứa trong người nữa em đang nghi hôm đó nó chọc kim vào tay nếu như thế thi nguy cơ có cao ko ạ mà em nghi nó bị h anh ạ.hi vọng những gì em nói chị là sự chùng hợp thôi nếu em mà bị thật thì em vừa buồn vừa thất vọng ac ạ em ko muốn nói xấu bạn bè nhưng mong mọi người hãy thông cảm cho em và cho em xin lời khuyên tại em đang hoang mang rất nặng cơ thể đang nhiên tự nhiên có sự khác biệt đáng kể làm sao e ko no đc ạ hôm 5-9 em có đi xn ở bach mai rồi kq at tro em hỏi kq 51 ngay thì có virut đã phát hiện ra chưa a. E ko làm được việc gì cả xin tư vấn giúp trường hợp của e.