Thứ tư, 31/08/2016 06:33
Chàng trai 8 năm âm thầm làm điểm tựa cho cô gái một đời chồng

Trong lúc Thảo kiệt quệ vì phải nai lưng ra làm, trả nợ cho chồng, Cường đã âm thầm trợ giúp tài chính mà cô không hề hay biết.





Tình yêu của cô giáo Trương Thảo, 31 tuổi và chàng trai làm kế toán dầu khí Mạnh Cường, 32 tuổi, kết trái sau những thăm trầm của tuổi trẻ.
Thảo và Cường biết nhau từ 15 năm trước trên ghế nhà trường cấp 3 tại Vũng Tàu, chênh nhau một khóa. Cường luôn coi Thảo như em gái, đi học xa anh hay gọi điện thoại hỏi thăm và gửi tặng bài hát qua tổng đài cho cô. Khi Thảo vào đại học, anh lại là người quan tâm và giúp đỡ, vì thế, Thảo luôn xem anh như một người anh trai thân thiết, những khó khăn về học tập hay bức xúc trong công việc, tình cảm, Thảo đều kể với Cường, còn anh chỉ lắng nghe và chia sẻ.
"Nhìn bề ngoài anh ấy không ai nói đó là người có vị trí cao. Ăn mặc bình dị, lối sống bình dân, với ai cũng vô tư, nhiệt tình", Thảo trìu mến kể về Cường. Ảnh:Kim Ơi.

Cường kể, anh thầm yêu Thảo từ khi cả hai cùng học ở Sài Gòn. Trái ngược với tính cách đơn giản, xuề xòa của anh, ấn tượng ban đầu về Thảo là vẻ tiểu thư, kín đáo, không mấy hòa đồng. Hiểu hơn một chút, anh thấy cô khá nóng tính, lỳ lợm. Nhưng càng chơi thân và nghe cô tâm sự, anh càng nhận ra những nét đẹp trong tính cách của cô: hay thương người, rất chân thật và biết quan tâm đến người khác.


“Thảo chẳng bao giờ nói dối hay nói xấu ai, dù đó là người gây tổn thương cho mình”, Cường kể lại. Yêu nhưng anh chẳng dám thổ lộ, vừa vì sợ đánh mất đi tình cảm thân thiết bấy lâu, vừa thiếu tự tin khi mình chưa có công việc ổn định.


Về phía Thảo, sau 7 năm ở Sài Gòn, cô quyết định quay về Vũng Tàu làm cô giáo tiếng Anh ở một trường cấp 2, rồi ít lâu sau lấy chồng vào năm 2012. Không còn gặp Cường thường xuyên, nhưng các dịp lễ, tết, cô vẫn đều đặn nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh.


Kết hôn được một năm, Thảo kiệt quệ về cả tinh thần, thể chất lẫn tài chính bởi mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai cô. "Từ một 'tiểu thư' như mọi người vẫn gọi, tôi bị sốc khi phải làm tất cả để lo cho gia đình, trả các món nợ do chồng gây ra. Ngày đó, ai gặp mình cũng hỏi “sao dung nhan tàn tạ vậy?'", Thảo kể.



Sau ly hôn, Thảo rơi vào trầm cảm. Những người bạn, người em đã ở bên và giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lúc này, Cường lại xuất hiện và thi thoảng tìm gặp, lắng nghe cô tâm sự như người anh trai trước kia. Gần một năm sau, anh bày tỏ tình cảm và thành thật kể rằng suốt 8 năm qua, anh đã yêu và chờ đợi cô.


“Không phải bởi Thảo lâm vào tình cảnh ấy mà mình thổ lộ vì thương hại, mà chỉ đơn giản là tình cảm vẫn luôn ấp ủ trong lòng đã lâu, đến lúc không thể không nói ra nữa rồi”, Cường chia sẻ.


Cũng thời điểm ấy, cô bạn thân mới tiết lộ, bấy lâu nay mọi sự trợ giúp về vật chất lẫn tinh thần mà cô chuyển tới Thảo đều là từ anh gửi gắm."Nghe xong, tôi òa khóc. Hóa ra tôi đã nợ anh quá nhiều. Tiền bạc thì có thể trả, còn bao nhiêu tình nghĩa bấy lâu biết cách nào đền đáp", Thảo nói.




Dù vậy, cô không dám mở lòng đón nhận tình cảm của anh vì mặc cảm mình đã qua một lần đò. Anh đang công tác trong một đơn vị ngành dầu khí, lại là con trai duy nhất trong gia đình, dễ dàng chọn được một cô gái trẻ đẹp và không như cô. Nhưng Cường quả quyết: "Anh đã gặp nhiều người như vậy rồi và anh càng nhận ra chỉ em là người anh thật sự yêu thương, phù hợp để làm vợ anh và làm mẹ của các con anh".


Thảo cho biết, yêu nhau cô cũng dần "lây" tính lạc quan, nhìn mọi thứ trong cuộc sống một cách bình thản của Cường. Ảnh: Kim Ơi.

Bị từ chối, anh cũng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cô từ những điều nho nhỏ. Những lúc Thảo khóa máy thì sau đó cô đã thấy anh ở trước cửa nhà mình... Cuối cùng, Thảo đã lại mở lòng và đồng ý làm bạn gái của anh từ cuối năm 2015, dù mối quan hệ này không được gia đình Cường ủng hộ.


Trước sự phản đối của người thân, anh vẫn luôn lạc quan, coi mọi chuyện rất nhẹ nhàng và tin rằng cuối cùng mọi người sẽ hiểu và chúc phúc cho mình. Cường nói yêu Thảo và ở bên cô là quyết định của anh. Anh lắng nghe ý kiến của gia đình và cố gắng tìm cách dung hòa, để bố mẹ dần hiểu và chấp nhận, chứ không lùi bước hay chống đối. Khi Thảo nản lòng và muốn rút lui vì không muốn Cường khổ sở đứng giữa hai bên, anh đã nói: "8 năm trước, chỉ vì không mạnh dạn mà anh đã bỏ lỡ cơ hội có được em. Giờ anh phải quyết tâm để được ở bên em và bù đắp những khổ đau em đã phải trải qua".


Thảo kể, tình yêu của cô không có sự lãng mạn của tuổi đôi mươi, chẳng có hoa hay những lời có cánh. Những tin nhắn của Cường gửi đến cô đều là "Ê lùn! Dậy chưa? Ăn sáng chưa?" hay "Uống thuốc chưa đó?", "Ngủ sớm đi!"... Anh hay mua đồ ăn sáng gửi bảo vệ đưa cho Thảo vì biết cô đi dạy sớm. Anh không ngại chạy xe mười mấy cây số để đưa đón cô đi dạy thêm buổi tối vì biết quãng đường chỉ hơn một cây số cô đi rất vắng vẻ. Mỗi lần đi đâu, làm gì, anh đều nói để cô biết và yên tâm.


"Mình cảm nhận được tấm chân tình của anh, không chỉ với mình mà với tất cả những người xung quanh và càng trân trọng anh hơn. Chỉ như vậy là đủ rồi", cô chia sẻ.


Hai người dự định sang năm làm lễ cưới và hy vọng sẽ nhận được lời chúc phúc của người thân.
Theo Vương Linh - VnExpress