Khổ nổi là em lo lắng quá anh chị ạ,vì say xỉn quá nên em không kiểm tra bao cao xu cho chắc chắn,về nhà lúc thì em tự hỏi mình không biết có bị rách hay tuột không,e lo quá,giả sử lúc đó rách bao thì chắc em củng hoảng lên rồi phải khong anh.
Khổ nổi là em lo lắng quá anh chị ạ,vì say xỉn quá nên em không kiểm tra bao cao xu cho chắc chắn,về nhà lúc thì em tự hỏi mình không biết có bị rách hay tuột không,e lo quá,giả sử lúc đó rách bao thì chắc em củng hoảng lên rồi phải khong anh.
Lần sửa cuối bởi Emhoihanlam, ngày 01-09-2016 lúc 12:13.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)