
Gửi bởi
Trantinh
Cách đây hai tuân squ khi đi nhậu cùng đám bạn thân tụi nó rủ em đi với gái gọi lúc vào phòng cô gái đo có dùng miệng kich thich dương vật của em sau đó cho bcs vào rùi quan hệ khoảng hai phut! Sau khi quan hệ cô gái đó có cầm bcs ra và xem em thấy vẫn binh thường và tinh dịch của em vẫn trong bao cao su? Sau đo em vội vàng đi tắm ngay và rất sợ em vỏ về trước và hoang mang vì đây la lần đâu em đi chơi nên em ko biết phải thế nào,cả đêm đó em ko ngủ cảm thấy hối hận vì đã phản bội vợ mình? Ngay hôm sau em đi bv nhiệt đới khám và xét nghiệm nhưng hôm đó là thứ sáu nên mãi thiws hai mới co kết quả,hôm đó bs có cho em uông tạm ba ngày thuốc dự phòng lây nhiễm đên thư hai em lên lấy kết quá thì bác sĩ nói chưa sao cả nhưng vẫn phải uông thuốc gần một tháng! Từ hôm đo đến giờ em thật sự hoảng loạn và rất sợ em đa trót một lần mà em cảm thấy ân hận tội lỗi với vợ và con em ? Em ko biết em có sao ko em đọc trên mạng thấy họ nói rất nhiều la quan hệ bằng miẹng cũng bị lây hiv em rất sợ nếu em ko may bị thị thất sự cuộc đời của em xem như chấm dứt em đã phá tan hp gd minh! Em mong diễn đàn giúp em với vì mấy ngày qua em như bị trầm cảm nặng em đã khóc rất nhiều vì hối hận