a chị ơi sao e cứ bị ám ảnh cái câu nói của bs kia quá. lại bị thêm mấy cái triệu chứng cứ như bị hiv vậy, giờ e không thể nào tập trung làm được việc gì hết, lúc nào cũng nghĩ đến nó, đi xn cũng không dám đi. giờ e cảm thấy bế tắc quá a chị ơi.
a chị ơi sao e cứ bị ám ảnh cái câu nói của bs kia quá. lại bị thêm mấy cái triệu chứng cứ như bị hiv vậy, giờ e không thể nào tập trung làm được việc gì hết, lúc nào cũng nghĩ đến nó, đi xn cũng không dám đi. giờ e cảm thấy bế tắc quá a chị ơi.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)