e xin lỗi a tuấn, a tuấn thông cảm cho e. thật sự là e rất tin tưởng a chị nên e mới nhờ nhờ a chị tư vấn cho e. lúc đầu trước khi biết đến diễn đàn của mình thì e có được 1 vị bs nói e có nguy cơ làm e gần như tuyệt vọng đến nỗi ngủ mà e còn bị ám ảnh đến không ngủ được. rồi khi biết đến a chị được a chị nói e không có nguy cơ làm e rất mừng nhưng kiểu như e bị ám ảnh lời bs kia dữ quá e không thoát ra được cộng thêm mấy cái triệu chứng e đang bị làm e thêm lo lắng. thí dụ e bị triệu chứng bình thường e không nói nhưng do e bị nổi cái hạch không rõ nguyên do làm e stress quá. a chị thông cảm bỏ qua cho e