e muốn chia sẻ cho a trai những điều này để a bớt lo. e nói a đừng khinh e nhưng e là người đồng tính, mà người đồng tính a biết rồi đó họ sẽ có nhiều cuộc tình 1 đêm. e nói thật e đã từng làm tình với nhiều người mà không sử dụng bcs mặc dù e chỉ mới gặp họ có 1 lần. tính ra nguy cơ của e còn cao hơn a gấp trăm lần, triệu chứng của e đủ bộ sưu tập luôn cộng thêm mấy cái bệnh mãn tính mà tìm hiểu đa số người mắc hiv đều bị. rồi e cũng lấy hết can đảm đi xét nghiệm nhưng may mắn ông trời còn thương và cho e 1 cơ hội. Vì vậy bây giờ a trai đừng quá lo lắng, chưa chắc mình làm với người bị hiv thì mình cũng sẽ bị nhiễm. bây giờ nếu như a đã rút kinh nghiệm rồi thì hãy cố sống hết mình cho bản thân và gia đình. e chúc a sẽ âm tính, cố lên a trai.



