Máu dính trên chai nước ngọt ướp lạnh văn vào mắt

Chủ đề: Máu dính trên chai nước ngọt ướp lạnh văn vào mắt

Tag: None
  1. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:

    Question Máu dính trên chai nước ngọt ướp lạnh văn vào mắt

    Thưa các anh chị em có ra tiệm mua chai nước ngọt em ko để ý xem chủ quán có bị đứt tay hay ko nữa vì em đi vội,chai nước ngọt bằng nhựa được ướp lạnh bỏ vào nilông cột lại,e về nhà mở ra em dũ dũ cái bịch hơi mạnh thì thấy có gì đó văn vào mắt,e kiểm tra thì thấy nước màu đỏ ạ,e nghĩ do chủ quán đứt tay cầm vào chai nước mà chai nước ướp lạnh dính nước nên máu nó loãng ra,e dũ thì văn vào mắt e,xin mấy anh chị tư van giúp e là khoảng 15-20 phút sau e mới bị máu đó văn vào thì virus hiv đã chết chưa?và chai nước bị cột lại trong bao nilông như vậy thì virus có sống lâu hơn ko?e biết những câu hỏi của e có phần hoang tưởng nhưng mong các anh chị nào khó tính đừng la e tội nghiệp,vì dạo này e hay gặp chuyện buồn nên tâm lý e có phần bất ổn,khi nảy e có nhờ bạn e gọi hỏi về trường hợp này vì e đi làm ko mang điện thoại,e lúc đó mắc vệ sinh nên đi tolet ko nghe được lời tư vấn nên giờ e mượn điện thoại bạn viết bài hỏi lại cho chắc,mong anh chị bỏ qua,chiều nay e sẽ đi khám tâm lý,xin lỗi anh chị vì e nói hơi nhiều mong a/c bỏ qua,e xin cãm ơn a/c
     
  2. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    E có sờ vào vết nước màu đỏ đó rồi ngửi thử thì thấy tanh mùi máu ạ,mong các anh chị vào khẳng định giùm e để e yên tâm đi chữa bệnh tâm lý ạ,hic
     
  3. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    Mấy a/c ơi,hic
     
  4. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    Anh Tuan ơi anh vào khẳng định giùm e đi ạ,hic
     
  5. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    Mấy a/c ơi xin đừng bỏ e,hic
     
  6. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    Mấy a/c ơi đi đâu hết rồi giúp e với,huhu
     
  7. Tuanmecsedec's Avatar

    Tuanmecsedec viết:
    Trích dẫn Gửi bởi Vitngoc Xem bài viết
    Thưa các anh chị em có ra tiệm mua chai nước ngọt em ko để ý xem chủ quán có bị đứt tay hay ko nữa vì em đi vội,chai nước ngọt bằng nhựa được ướp lạnh bỏ vào nilông cột lại,e về nhà mở ra em dũ dũ cái bịch hơi mạnh thì thấy có gì đó văn vào mắt,e kiểm tra thì thấy nước màu đỏ ạ,e nghĩ do chủ quán đứt tay cầm vào chai nước mà chai nước ướp lạnh dính nước nên máu nó loãng ra,e dũ thì văn vào mắt e,xin mấy anh chị tư van giúp e là khoảng 15-20 phút sau e mới bị máu đó văn vào thì virus hiv đã chết chưa?và chai nước bị cột lại trong bao nilông như vậy thì virus có sống lâu hơn ko?e biết những câu hỏi của e có phần hoang tưởng nhưng mong các anh chị nào khó tính đừng la e tội nghiệp,vì dạo này e hay gặp chuyện buồn nên tâm lý e có phần bất ổn,khi nảy e có nhờ bạn e gọi hỏi về trường hợp này vì e đi làm ko mang điện thoại,e lúc đó mắc vệ sinh nên đi tolet ko nghe được lời tư vấn nên giờ e mượn điện thoại bạn viết bài hỏi lại cho chắc,mong anh chị bỏ qua,chiều nay e sẽ đi khám tâm lý,xin lỗi anh chị vì e nói hơi nhiều mong a/c bỏ qua,e xin cãm ơn a/c
    Trích dẫn Gửi bởi Vitngoc Xem bài viết
    Mấy a/c ơi đi đâu hết rồi giúp e với,huhu
    (Gái) lo lắng quá thành ra hoang tưởng,không có nguy cơ gì đâu (Gái).


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
     
  8. Ngân Giang's Avatar

    Ngân Giang viết:
    Trích dẫn Gửi bởi Vitngoc Xem bài viết
    Thưa các anh chị em có ra tiệm mua chai nước ngọt em ko để ý xem chủ quán có bị đứt tay hay ko nữa vì em đi vội,chai nước ngọt bằng nhựa được ướp lạnh bỏ vào nilông cột lại,e về nhà mở ra em dũ dũ cái bịch hơi mạnh thì thấy có gì đó văn vào mắt,e kiểm tra thì thấy nước màu đỏ ạ,e nghĩ do chủ quán đứt tay cầm vào chai nước mà chai nước ướp lạnh dính nước nên máu nó loãng ra,e dũ thì văn vào mắt e,xin mấy anh chị tư van giúp e là khoảng 15-20 phút sau e mới bị máu đó văn vào thì virus hiv đã chết chưa?và chai nước bị cột lại trong bao nilông như vậy thì virus có sống lâu hơn ko?e biết những câu hỏi của e có phần hoang tưởng nhưng mong các anh chị nào khó tính đừng la e tội nghiệp,vì dạo này e hay gặp chuyện buồn nên tâm lý e có phần bất ổn,khi nảy e có nhờ bạn e gọi hỏi về trường hợp này vì e đi làm ko mang điện thoại,e lúc đó mắc vệ sinh nên đi tolet ko nghe được lời tư vấn nên giờ e mượn điện thoại bạn viết bài hỏi lại cho chắc,mong anh chị bỏ qua,chiều nay e sẽ đi khám tâm lý,xin lỗi anh chị vì e nói hơi nhiều mong a/c bỏ qua,e xin cãm ơn a/c
    Đọc dài ơi là dài . Tìm ra con HIV mà kiếm không thấy đâu hết chơn . Không có bị cái gì hết . Bị ám ảnh quá thôi
    Cuộc sống là vậy, khi lấy đi của bạn thứ gì, sẽ bù lại cho bạn thứ khác
     
  9. Truong Xuan's Avatar

    Truong Xuan viết:
    Trích dẫn Gửi bởi Vitngoc Xem bài viết
    Thưa các anh chị em có ra tiệm mua chai nước ngọt em ko để ý xem chủ quán có bị đứt tay hay ko nữa vì em đi vội,chai nước ngọt bằng nhựa được ướp lạnh bỏ vào nilông cột lại,e về nhà mở ra em dũ dũ cái bịch hơi mạnh thì thấy có gì đó văn vào mắt,e kiểm tra thì thấy nước màu đỏ ạ,e nghĩ do chủ quán đứt tay cầm vào chai nước mà chai nước ướp lạnh dính nước nên máu nó loãng ra,e dũ thì văn vào mắt e,xin mấy anh chị tư van giúp e là khoảng 15-20 phút sau e mới bị máu đó văn vào thì virus hiv đã chết chưa?và chai nước bị cột lại trong bao nilông như vậy thì virus có sống lâu hơn ko?e biết những câu hỏi của e có phần hoang tưởng nhưng mong các anh chị nào khó tính đừng la e tội nghiệp,vì dạo này e hay gặp chuyện buồn nên tâm lý e có phần bất ổn,khi nảy e có nhờ bạn e gọi hỏi về trường hợp này vì e đi làm ko mang điện thoại,e lúc đó mắc vệ sinh nên đi tolet ko nghe được lời tư vấn nên giờ e mượn điện thoại bạn viết bài hỏi lại cho chắc,mong anh chị bỏ qua,chiều nay e sẽ đi khám tâm lý,xin lỗi anh chị vì e nói hơi nhiều mong a/c bỏ qua,e xin cãm ơn a/c
    Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.
    Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
     
  10. Tịnh Tâm's Avatar

    Tịnh Tâm viết:
    Em mua nước sting nó màu đỏ đúng rồi. Ám ảnh suy diễn tào lao mía lao quá
    Tâm thanh thản mọi chuyện sẽ đơn giản
     
  11. Không Ngừng Bước's Avatar

    Không Ngừng Bước viết:
    Haizzzzzzzz !!!
    bạn sợ máu quá nhỉ. từ khi tham gia diễn đàn tới giờ thấy bài nào của bạn cũng có máu hết. có khi nào kiếp trước bạn sát sinh nhiều quá k ta ?
    Ay za tội lỗi tội lỗi!
    Có người không dám bước vì sợ gãy chân
    nhưng vì sợ gãy chân mà không dám bước thì có khác gì chân đã gãy !
     
  12. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    E xin chân thành cảm ơn các a/c đã tư vấn giúp e,mấy a/c cho e hỏi ngu thêm 1 câu nữa thôi là cứ gián tiếp như vậy thì ko lây,trực tiếp mới lây phải ko a/c?e tưởng mọi người bỏ e rồi,hic
     
  13. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    Mấy a/c ơi trả lời giúp e câu này nữa thôi nha,e xin lỗi vì e nói nhiều
     
  14. Truong Xuan's Avatar

    Truong Xuan viết:
    Trích dẫn Gửi bởi Vitngoc Xem bài viết
    E xin chân thành cảm ơn các a/c đã tư vấn giúp e,mấy a/c cho e hỏi ngu thêm 1 câu nữa thôi là cứ gián tiếp như vậy thì ko lây,trực tiếp mới lây phải ko a/c?e tưởng mọi người bỏ e rồi,hic
    Đúng vậy bạn, HIV không lây gián tiếp, chỉ lây trực tiếp.
    Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
     
  15. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    Vậy trường hợp của em là gián tiếp nên ko có nguy cơ hả a Truong Xuan?
     
  16. Vitngoc's Avatar

    Vitngoc viết:
    Vì như a Truong Xuan nói cho dù máu có ở trong 100 cái nilong bỏ vào tủ lạnh cũng không sống lâu được phải ko ạ?xin a Truong Xuan khẳng định lần cuối giúp e