Hôm nay ngồi uống trà đá gần nhà thì mọi người bán tán về HIV. Mình lại chợt nhớ về quá khứ 6
năm trước, lúc đó mình mới 22 tuổi vừa đi thực tập về. Vào 1 hôm đẹp trời cùng lũ bạn đi uống rượu rồi sau đó đi Matxa ở Thuỵ Khuê :)). ( đã sex bằng miệng).
Sáng ngày hôm sau ngủ dậy thì đi tiểu buốt và chảy mủ, mình tìm hiểu ngay lúc đó là biết bệnh Lậu. Mình đã lên bệnh viện da liễu và điều trị bằng cách tiêm 1 mũi và uống thuốc, mấy hôm sau khỏi. Lúc đó còn trẻ không quan tâm đến HiV nên ko đi xét nghiệm.
Nay thấy mọi người quán nước nói nhiều Hiv quá nên bây h sợ quá không buồn ăn cơm
Cho mình hỏi bây h mình test HiV là biết ngay phải không?