Em chào anh chị trong diễn đạt.anh chị có thể tư vấn cho em được không ạ.đợt vừa rồi em có đi công tác,vào tối ngày 14/8/2016 em và đám bạn đi chơi cả đêm,sáng ngày 15/8 ,cụ thể là 7 giờ sáng ngày 15/8 em có quan hệ với gái mại dâm,em quan hệ đến 2 lần,nhưng lần nào em cũng mang bao cao su,trước mỗi lần quan hệ cô ấy đều kích thích dương vật bằng miệng trước cho em ,dương vật của em bị xước nhẹ một chút đầu dương vật .lần quan hệ thứ 2 khi xuất tinh em để dương vật của mình trong âm đạo cô ấy khoảng 20s rồi rút ra.do xuất tinh rồi nên dương vật nhỏ lại.lúc vừa rút dương vật ra khỏi hẳn âm đạo cô ấy thì bao cao su cũng bị tuột
em đọc trên mạng thấy em có 2 nguy cơ bị nhiễm hiv
từ ngày ấy đến hôm nay em lo lắng.stress cực độ.em thấy hối hận,e chung thuỷ với người yêu em được 5 năm rồi.không hiểu sao hôm ấy em lại mất tự chủ như vậy,em năm nay 27 tuổi.và tương lai sự nghiệp của em đang trên đường thăng tiến.nếu như lỡ ko may thì em không biết phải làm sao nữa,em muốn sống tiếp để đền đáp công ơn bố mẹ,còn phải nuôi dạy em út nên người nữa ,gần 1 tháng nay e không ngủ được,e chỉ bị triệu chứng bong da chân nhẹ như kiểu tăng da sừng ấy
sáng nay lúc 8h15 ngày 4/9/2016 chính thức e buớc sang ngày thứ 21.e định để sang ngày thứ 22 xét nghiệm nhưng e không chịu được nữa.nên em đã đến bệnh viện hồng ngọc làm xét nghiệm combo hiv ag/ab kết quả chỉ số âm tính(0,14).vạy cho em hỏi làm xét nghiệm vừa bước sang ngày thứ 21 như vậy có tin được không ạ.khả năng em kiểm tra lại sau 28 ngày có khả quan không.mà sao xét nghiệm combo lại chưa đầy 1 tiếng đã có kết quả.có khi nào kết quả sai không anh chị,giờ e đỡ lo hơn một chút,nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.lỡ e nằm trong tuýp người phát sinh kháng nguyên muộn thì sao ạ
a chị tư vấn giúp e với
em sẽ sống tốt và lành mạnh để không bao giờ phải như này nữa,hi vọng mọi người cũng nên rút kinh nghiệm đừng để bản thân phải tự dày vò.khổ lắm