Vậy là hôm nay e được 88 ngày rồi.. em muốn đi xét nghiệm chốt mà em stress quá.. em có chỗ dựa tinh thần là 10 tuần 4 ngày âm tính rồi.. không biết em có ổn không ạ..
Vậy là hôm nay e được 88 ngày rồi.. em muốn đi xét nghiệm chốt mà em stress quá.. em có chỗ dựa tinh thần là 10 tuần 4 ngày âm tính rồi.. không biết em có ổn không ạ..
Em biết có nhiều bạn cũng như em . cũng tuần 10 âm tính và có khi tuần 9 âm tính và anh chị đã tư vấn khả quan cao rồi. Có thế trong suy nghĩ anh chị thì với các trường hợp đó ổn. Nhưng như em và các bạn khác vẫn tồn tại sự lo lắng dù ít hay nhiều cho đến khi tới tuần 12 mới yên tâm, có bạn còn 1 năm vẫn lo lắng. Trong TOPIC của em khi em không rõ hoặc em làm chưa tới việc gì đó thì em sẽ hỏi anh chị, e không sợ ngại gì cả nhưng em tuyệt đối tin tưởng và không hoài nghi. Em đi đến đâu là em từ từ hỏi đến đó chứ không có hỏi đi hỏi lại nhiều. Anh lần đầu tiên đọc và cách trả lời cho em như kiểu miệt thị người khác. Mong anh cân nhắc và suy nghĩ trước khi nói hoặc đánh giá về người khác
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
trước tiên em xin cảm ơn anh Lục Giang đã đọc và góp ý cho em. Nhưng hình như anh đang có chuyện gì bực mình mà trút hết vào nhận xét này thì phải.. KHông biết có phải Việt Nam mình thua Indo không.. em xin lỗi nếu em có nói gì đó không phải nhưng anh nói rất thiếu văn hóa. Em lần đầu tất nhiên em rất lo và em cũng không cù nhây như rẻ rách. Theo khuyến cáo là 12 tuần . Em mới xét nghiệm đc 10 tuần 4 ngày . Em rất cảm ơn các anh đã động viên và tư vấn cho em là an toàn.. anh thật sự nói rất thiếu văn hóa và thiếu sự tôn trọng người khác
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)