
Gửi bởi
mưa ru em ngủ
Em cũng lo sợ chung cho các lần qhtd trước anh à. Vì như em đã nói năm 17 tuổi em qhtd lần đầu tiên với GMD đeo hai bcs và sau khi xt ra rồi em ko
rút ra mà còn nhấp thêm một chút và để cho GMD leo lên người tiếp tục quan hệ,được một lúc thì em phát hiện tuột bao và thấy dv nằm ngoài ad.
Em lo là trong lúc ấy ko biết có nhét cái nào vào ko nữa...Lúc đó say rượu.
Và 2 lần qhtd với GMD trong bóng tối,có một lần là sữ dụng bcs của GMD ko biết cái bao đó có an toàn ko.
mấy năm nay trôi qua em hoàn toàn khỏe mạnh,chỉ khi qhtd lần cuối này em mới cảm thấy hoang mang và còn lo lắng cho các lần trước đó nữa.
Khi có triệu chứng em lại nghĩ ko biết là của lần này ,hay là mình đã nhiễm từ lâu mà mình không biết bây giờ mới đến giai đoạn bộc phát.
Khổ quá anh ơi lúc nhỏ ngu dại,bây giờ lớn rồi cũng vẫn ngu để phải hứng chịu sự khổ đau như thế này.